From: milan
Sent: Monday, October 25, 2010 8:01 PM
Tôi đọc những lời tâm sự của chị Hoa ngay những ngày đầu nhưng chỉ biết lắc đầu mà không đưa ra ý kiến. Hôm nay xem lại thấy anh chồng chị Hoa lên đây giãi bày mới thấy nực cười. Mọi người ở đây cũng đã chỉ trích nhiều rồi, tôi chỉ có đôi lời.
Anh bảo đàn ông thì ai cũng ăn chơi, bồ bịch, cờ bạc, hút sách, còn những người không có trong "tứ đổ tường" thì không phải đàn ông chính nghĩa, tôi nghe lập luận của anh vớ vẩn không chịu được. Khi sống với vợ cũ anh đã lăng nhăng cặp bồ, không muốn quan hệ cớ sao giờ anh lại muốn, anh tỏ ra mình có lòng thương người, cao thượng? Tôi không chấp nhận cái "đạo đức" của anh. Chồng tôi là người nước ngoài, suy nghĩ rất thoáng, nhưng sau khi nghe tôi kể chuyện cũng lắc đầu, lập luận của anh chỉ đúng với một người đàn ông tồi. Tình yêu chỉ một và duy nhất, nó không phải thứ rẻ rúng để đi ban phát mỗi nơi một ít đâu.
Vợ cũ anh là con người đầy nghị lực như thế, cô ấy làm việc trong một môi trường tốt, thiếu gì đàn ông để chọn lựa. Còn những lý do hoàn cảnh anh đưa ra không biện hộ được chuyện anh muốn có con với vợ cũ. Tôi cũng không muốn khuyên vợ anh ly hôn, nhưng sống với một người đàn ông ích kỷ như anh thì ly hôn cũng là điều sớm muộn, chính anh đạp đổ hạnh phúc của mình chứ không phải chúng tôi. Anh muốn chúng tôi phải tuyên dương anh, cổ vũ anh, để chị Hoa chỉ biết đau khổ sống kiếp chồng chung ư? Thời đại này mà anh còn có suy nghĩ như vậy, chẳng ai ở đây chấp nhận lối suy nghĩ thiển cận của anh.
Đôi dòng chia sẻ bởi đọc xong những lời chồng chị Hoa nói tôi cũng không kìm được tức giận. Mong tòa soạn đăng bài viết của tôi để góp thêm một tiếng nói bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ. Xin cảm ơn.