Tối nay, sau khi lướt vài tin trong nước và thế giới, nào chiến tranh, dịch bệnh, tin thị trường lạm phát,... em lại ngồi suy nghĩ vẩn vơ rồi nghĩ đến anh. Thế nên, em quyết tâm gõ vài dòng gửi anh. Lúc trước, thi thoảng đọc bài của mọi người, em muốn viết bài gửi anh nhưng lại tặc lưỡi bỏ qua vì không biết viết gì.
Để bắt đầu, em giới thiệu bản thân trước nha. Em sinh năm 1993, bị cả gia đình, dòng tộc đến bạn bè, đồng nghiệp "rao bán" từ lâu nhưng vẫn ế. Nguyên nhân, em không biết, nhưng có lẽ một phần bản tính hơi nhát, thường em chỉ tự nhiên và sôi nổi bên hội chị em, còn với anh, em không phải kiểu không thể nói chuyện, nhưng thân thiết quá thì không có. Bỏ qua chuyện đó, em vẫn được mọi người nhận xét hòa đồng, thân thiện.
Công việc của em khá ổn định, thu nhập không cao nhưng có thể tự lo cho bản thân. Đợt này em muốn cải thiện thu nhập nên tìm hiểu thêm sách về đầu tư, kinh doanh. Em mới đọc được vài trang nên chưa ứng dụng được chút nào, hy vọng có thể giúp ích trong tương lai. Nếu anh có hứng thú, chúng ta cùng tìm hiểu.
Em khá mi nhon (cao 1,55 m, nặng 40-43 kg tùy lúc), không phải kiểu chau chuốt quá. Nếu anh tìm kiếm "một nửa" xinh đẹp và nóng bỏng, hãy bỏ qua bài này nha.
Mong anh chăm chỉ, hiền lành, đặc biệt không "tứ đổ tường". Chỉ cần anh đủ tốt tính, em có thể bỏ qua mọi khuyết điểm ngoại hình.
Chúng ta cùng xây dựng gia đình vui vẻ, hạnh phúc, ăn cơm nhà nấu, cùng làm việc nhà, bàn luận vấn đề nào đó, thoải mái chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống... Đương nhiên không phải ai cũng hoàn hảo, sẽ có những lúc tranh luận hoặc bất đồng quan điểm, em mong chúng ta có thể vì gia đình mà học cách bao dung nhau hơn. Nếu có duyên, em chỉ muốn nhắn nhủ đến anh: "Nửa đời sau xin được chỉ giáo nhiều hơn".
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Vân Anh
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
