Tôi và người yêu cũ chia tay một tuần rồi. Chúng tôi cãi vã và đã chia tay, một phần do bố mẹ không cho yêu. Tôi và anh từng cãi nhau trước cả công ty, mọi người nhìn vào và một lần do tôi tổ chức liên hoan và không cho anh ấy tham gia. Anh biết và tức, ném tai nghe của tôi trước mặt mọi người. Cũng có lần anh ấy đập điện thoại chỉ vì cãi nhau với tôi. Những việc đó đã khiến bố mẹ tôi cấm yêu anh. s
Sau một thời gian, anh tán người mới. Mọi người nói với cô gái đó về chuyện của chúng tôi trước đây, cô ấy nghe xong không còn liên lạc với anh nữa. Thời gian sau, anh ấy nhắn cho tôi và muốn quay lại, hứa hẹn đủ điều. Tôi đồng ý, quay lại được một thời gian chúng tôi lại cãi vã. Năm ngày sau anh ấy tán người khác, tôi không ngờ anh thay lòng nhanh tới vậy. Sau đó tôi làm quen một anh ở công ty, người cũ biết được và nhắn cho tôi. Tôi cũng trả lời và cứ như vậy nên không quên được người cũ. Cứ nửa đêm người cũ nói chuyện với bạn gái xong lại nhắn cho tôi. Tôi còn yêu người cũ nhiều lắm, giờ phải làm sao?
Quỳnh Hoa