Được ba mẹ sinh ra trên thế gian này là điều may mắn nhất của cuộc đời. Số phận tốt xấu đều do bản thân ta chọn lựa. Hãy sống bằng cả trái tim, bằng sự chân thành, tử tế, để mọi thứ được trọn vẹn. Tình yêu là một thứ nhiều lúc giúp con người ta vượt qua khó khăn, chông gai, nhưng nó cũng là một thứ khiến người ta mù quáng. Kể ra thì cũng khó hiểu thật đó. Ai cũng có quá khứ, đau thương có, hạnh phúc có nhưng chỉ cần thả lỏng, suy nghĩ tích cực thì ta có thể vượt qua tất cả.
Với em cũng vậy, sau mọi thứ em từng trải, em nhận ra làm phụ nữ đến phút cuối được hạnh phúc trọn vẹn với gia đình nhỏ của mình là thành công lớn nhất rồi. Được hàng ngày bên chồng con, cùng chồng chăm con, cùng chồng làm việc nhà, cùng vun đắp gia đình thì hạnh phúc thật. Sau bao lâu tìm kiếm em cũng chẳng tìm thấy được anh - người đàn ông em cần, em chỉ cần một người dễ nhìn, có công việc ổn định, sống có trách nhiệm, thương em, muốn có gia đình hạnh phúc giống như em là đủ. Tìm hoài tìm hoài không thấy, có lẽ anh chưa đến lúc xuất hiện.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Phạm Vui
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ