
Bi Nguyễn phấn khích sau khi được xử thắng. Ảnh: One Championship
Trước cuộc đọ sức tại Singapore Indoor Stadium, Bi Nguyễn vừa thua ba trận liên tiếp và bị đánh giá thấp hơn. Ngược lại, Phogat đã bốn trận toàn thắng từ khi bước vào MMA năm 2019. Trước đó, nữ võ sĩ Ấn Độ sinh năm 1994 thi đấu ở môn vật tự do và từng giành HC vàng tại giải vô địch vật của Khối Thịnh vượng Chung (Commonwealth) 2016.
Thực tế, Phogat nhập cuộc lấn lướt, nhiều lần đè Bi Nguyễn xuống sàn và khiến võ sĩ gốc Việt phải phòng thủ vất vả. Tuy nhiên, Bi Nguyễn - có biệt danh "Ong Sát thủ" - đã ngăn chặn được nhiều đòn hiểm từ Phogat, để rồi đưa thế trận sang màn đánh đứng và tung nhiều đón chính xác khiến đối phương choáng váng.
Sang hiệp ba, Bi Nguyễn bung sức, liên tục tấn công và dồn ép Phogat vào lồng sắt. Phogat suy giảm thể lực và không thể sử dụng đòn vật sở trường. Hai võ sĩ cùng trụ vững đến hết trận, và phải chờ điểm số từ các trọng tài để phân định thắng thua.
Phogat cười rất tươi sau trận, và tự tin vào khả năng chiến thắng. Tuy nhiên, hai trong số ba giám định chấm điểm thắng cho Bi Nguyễn, khiến nữ võ sĩ Ấn Độ ngơ ngác. "Tôi không biết nữa, tôi nghĩ mình thắng. Tôi đã thi đấu với 110% sức lực, và không hiểu sao mình thua cuộc", Phogat nói. "Dù sao, tôi tôn trọng quyết định này và xin chúc mừng Bi Nguyễn. Tôi sẽ tập luyện chăm chỉ và trở lại mạnh mẽ hơn ở trận tiếp theo".
Nhờ kết quả này, Bi Nguyễn đạt trận thắng thứ sáu, bên cạnh sáu trận thua trong sự nghiệp MMA. "Tôi là võ sĩ hàng đầu, và rất vui khi có thể chứng minh điều đó. Lúc đầu, tôi hơi lo lắng vì mình không may mắn lắm khi phải phân định thắng thua bằng điểm số. Nhưng giờ thì mọi thứ rất tuyệt vời", nữ võ sĩ sinh năm 1989 nói.

Sự lỳ lợm và thế trận lấn lướt về cuối giúp Bi Nguyễn được các trọng tài xử thắng. Ảnh: One Championship
Theo Bi Nguyễn, cảm giác bị xúc phạm sau ba trận toàn thua gần nhất là động lực thôi thúc cô trở lại bằng chiến thắng tại Singapore lần này. Nữ võ sĩ gốc Việt kể: "Tôi thấy buồn cười và có chút bị xúc phạm, bởi sau ba trận gần nhất toàn thua, tôi luôn bị hỏi khi nào sẽ giải nghệ. Tôi tập luyện điên cuồng. Tôi biết khả năng của mình, và cần thi đấu thông minh hơn. Hôm nay, tôi thi đấu điềm tĩnh. Phogat là đối thủ mạnh, nhưng tôi nghĩ mình tung nhiều đòn đánh chính xác hơn".
Hồng Duy tổng hợp