Phía bạn đưa ra đội hình mạnh còn chúng ta chỉ xuất phát với một dàn cầu thủ loại "B" do ban huấn luyện muốn "giấu bài". Tuy vậy, đội hình 2 của Việt Nam đã thi đấu khá tốt, liên tục vượt lên dẫn trước. Phút thứ 5, Thuỳ Linh mở tỷ số sau pha phối hợp đẹp cùng đồng đội. Bị quân bình 5 phút sau đó, nhưng Đoàn Kim Chi đã kịp nâng tỷ số lên 2-1 cho Việt Nam ở phút 15.
Trong hiệp một, đội nữ Việt nam chơi khá chủ động và tạo thêm được một vài cơ hội nguy hiểm khác. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của chúng ta ở trận này chơi không được tập trung. Vì vậy, ngoài bàn thua ở phút thứ 10, đội quân của ông Duy Hùng còn bị thủng lưới lần thứ hai ở phút 40.
Hiệp hai diễn ra ở thế cân bằng. Đúng phút cuối, từ một pha chuyền dài, tiền đạo đội Myanmar đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 trong tư thế được các cầu thủ của ta đánh giá là việt vị khá rõ.
Ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam có vẻ hài lòng với lối chơi của đội. Nhưng HLV trưởng Darby (đang ở Việt Nam) thì không hài lòng với kết quả trận đấu và cách bố trí lực lượng của các đồng sự.
N.X.