Có lẽ do tôi quá khó tính, hay người hợp với tôi lại đi một con đường riêng mà muốn tìm điểm giao nhau cũng phải chờ đợi cái gì đó gọi là duyên số.
Như nhiều người khác lên Sài Gòn vì miếng cơm manh áo, sáng lê người từ chỗ ở chật chội lên công ty đến 6-7 giờ tối mới về. Với công việc là nhân viên văn phòng, suốt ngày đắm chìm trong những con số và báo cáo, đôi khi ngắm trọn vẹn hoàng hôn cũng trở thành xa xỉ. Tối thì tập yoga cùng các chị các cô.
Tôi nghĩ bản thân thực sự chưa có cơ hội để gặp thêm người nào đó có thể hiểu mình. Một mình chôn chân trong thế giới cô đơn của bản thân, trong khi bề ngoài là một cô gái năng động, vui tươi và khá vui tính, nhiều tài lẻ.
Nhiều lúc nghĩ ngợi hay bản thân có thể dễ dãi hơn một chút, gật đầu chấp nhận người quan tâm mình, nhưng liệu như vậy có ích kỷ quá với người ta không khi biết trước sẽ không cùng nhau bước mãi trên một con đường.
Thế nên tôi cứ mãi bước bơ vơ trên con đường mà chính bản thân cũng không biết khi nào mới có người níu lại.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Lan
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ