Em chào anh,
Em tên là Phương Anh, 30 tuổi, từng dang dở một lần đò, chắc cũng vì trải qua nhiều đau khổ nên em đã biết cách vượt qua nó, luôn nở nụ cười trên môi để hạnh phúc với mỗi ngày sống. Cứ nghĩ mình sẽ ở vậy tạo dựng sự nghiệp vững chắc, tận hưởng cuộc sống bên gia đình và rong chơi cùng bạn bè là hạnh phúc. Nhưng sau 5 năm bằng lòng với chính mình, em chợt nhận ra bên trong sự tự do chính là cô đơn.
Hiện tại em sống và làm việc tại Sài Gòn. Từng làm công việc văn phòng nhưng với tính cách không thích gò bó đã thúc đẩy em nghỉ việc và ra ngoài kinh doanh. Em rất mê thể thao, thích du lịch, nuôi thú cưng và vào mỗi dịp cuối tuần em hay tự tay làm những món yêu thích, đặc biệt là bánh xèo và bún bò.
Em không hoàn hảo, nên một nửa của em không cần ngoại hình đẹp hay giàu có, chỉ cần anh có tấm lòng chân thành, chung thủy.
Em hy vọng có thể gặp được anh, cùng chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Em sẵn lòng chia sẻ nhiều hơn khi nhận được tin nhắn từ anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Trần Phương Anh
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ