Reddin cho hay cô bị thương và hoảng loạn sau chuyến bay. Ảnh: Irish Times
"Tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều chết, chiếc máy bay dường như không dừng lại. Tôi đã run lên", Irish Independent dẫn lại lời Reddin nói trước tòa tối cao Dublin, Ireland mới đây.
Theo Reddin, chiếc máy bay Airbus 320 đã hạ cánh nhanh đến nỗi cô nghĩ nó có thể trượt khỏi đường băng. Các hành khách sợ hãi hét lên vì rượu để trên khoang hành lý vỡ ra và tràn xuống.
Vụ việc xảy ra từ tháng 11/2009, máy bay khi đó bay từ Malaga, Tây Ban Nha tới Dublin. Reddin bị thương ở lưng, cổ và vai, cô còn gặp ác mộng và la hét vào ban đêm.
Aine Maher, đồng nghiệp của Reddin cho hay đó là chuyến bay đáng sợ nhất, cô không nghĩ có ai đó ổn. Karen Fagan, một thành viên cao cấp của phi hành đoàn cũng xác nhận trước tòa máy bay nảy lên vài lần và chệch hướng. Các hành khách đều phải đứng dậy xem chuyện gì xảy ra. Fagan chưa từng trải qua lần hạ cánh nào như thế.
Mặc dù Aer Lingus bác bỏ các cáo buộc nhưng tòa tiếp tục xem xét vụ kiện. Reddin vẫn làm việc cho hãng này, cô chuyển sang bộ phận truyền thông xã hội.
Khánh Lynh