Chào tất cả mọi người,
Là độc giả trung thành của báo, vì đặc thù công việc văn phòng, cuối ngày tôi thường lên mạng xem tin tức và nghiên cứu tìm bạn trai cho cô gái trong hội bạn thân, vì còn mỗi cô ấy chưa lập gia đình, tới giờ cũng chưa có người yêu.
Xin giới thiệu sơ về bạn tôi: 27 tuổi, công việc là thư ký dự án. Bạn tôi khá xinh xắn, dễ thương, mũi cao, mắt to, cao khoảng 1,6 m, nặng không quá 50 kg, vui vẻ, thân thiện, lạc quan, yêu đời, nhưng một khi đã không thích ai thì ghét ra mặt và không muốn nói chuyện. Tôi và mọi người đã vài lần làm mai, gửi bài cho cô bạn. Bạn ấy cũng nói chuyện nhưng chẳng thấy mang anh chàng nào ra khoe.
Thấy thương bạn, con gái mà nay đây mai đó, tỉnh này tỉnh kia nên tôi hy vọng tìm giúp bạn mình một chàng trai, mà theo mong muốn của bạn ấy vào đầu năm nay là: bản lĩnh, trách nhiệm, ngoại hình không quan trọng, gương mặt dễ nhìn là được, tuổi 30-40, đang sinh sống tại miền Nam, có thể là người miền Trung hoặc miền Bắc nhưng có ý định lập nghiệp tại miền Nam đều được.
Tôi viết thư này vì hiểu được trong sâu thẳm tâm hồn của bạn mình cũng mong muốn có tình yêu để tiến tới hôn nhân, có lẽ bạn ấy đã muốn dừng chân sau khi bôn ba quá nhiều. Hãy yên tâm về bạn tôi, đó là một cô gái đảm đang, tháo vát nên các bạn cứ mạnh dạn làm quen nhé.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Lê Thị Thanh Thảo
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu
- Giới tính: Nữ