Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nghiệp. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đi làm cho một công ty sản xuất và chế biến sản phẩm nông nghiệp. Dù đã 37 tuổi, nhưng tôi vẫn còn là một người nhút nhát, thiếu tự tin, khả năng giao tiếp kém, rụt rè trước đám đông, ăn nói không đầu không cuối. Cuộc sống của tôi hoàn toàn bị động trước những thay đổi của xã hội…
Cuộc sống của tôi sẽ mãi như vậy nếu không được gặp "Nữ Thần Thận Trọng". Vào một ngày giữa thu đẹp trời năm 2007, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một người phụ nữ chất giọng Hà Nội, nhẹ nhàng “Chào anh, tôi tên là... thuộc bộ phận… của Công ty Bảo hiểm Prudential. Anh có thể cho tôi nói chuyện khoảng 2-3 phút…” . Bằng chất giọng trong trẻo, lôi cuốn với những câu giao tiếp vừa đủ, tôi đã bị thuyết phục và bén duyên với "Nữ Thần Thận Trọng" ngay từ cuộc điện thoại đó, cho dù tôi chưa một lần được gặp mặt người.
7 ngày sau, tôi được mời ra Hà Nội để gặp gỡ và tìm hiểu về "Nữ Thần". Phỏng vấn tôi là một đại diện cấp cao của phòng phát triển kinh doanh. Anh mặc áo sơn mi trắng, thắt cà vạt màu đỏ và bộ đồ vest đen, trên ve áo cài phù hiệu "Nữ Thần Thận Trọng" lấp lánh. Gương mặt hiền từ, độ lượng bao dung của "Nữ Thần" đã cho tôi cảm giác an tâm được bảo vệ, che chở trước mọi rủi ro của cuộc sống. Trên đường trở lại quê nhà, trong tôi luôn thắc mắc rằng "Nữ Thần Thận Trọng" là ai?. Người có ý nghĩa như thế nào với tôi, gia đình tôi và những người khác; câu nói của người đã phỏng vấn tôi lúc chiều “đến với Prudential không thành công cũng thành nhân”.
Để tìm lời giải cho hai thắc mắc trên, tôi đã quyết định gia nhập vào đại gia đình của "Nữ Thần Thận Trọng". Không hiểu vì sao "Nữ Thần" đã chọn tôi - một người còn thiếu kinh nghiệm sống và khả năng, kiến thức thì có hạn. Phải chăng "Nữ Thần" đã nhìn thấy trong tôi sự chân thành đến mộc mạc, sự đam mê đến cháy bỏng và sự khát khao học hỏi vươn lên không biết mệt mỏi.
Bài học đầu tiên mà tôi có được là Pru - khởi đầu sự nghiệp. Mặc dầu đã 37 tuổi đời, là người Việt Nam chính gốc, nhưng tôi đã phải dò dẫm bước đi qua từng trang sách, mà mỗi trang dường như từ nào, câu nào cũng mới đối với tôi. Tôi được học ăn, học nói, học cách đi đứng, học cách nhìn, cười, học cách sử dụng các ngôn ngữ cơ thể sao cho biểu cảm, lịch sự và chuyên nghiệp. Những điệu bộ cử chỉ mà trước đây tôi nghĩ mình đã biết hết, nay "Nữ Thần" đã cho tôi hay rằng tôi chưa biết gì cả. Sau khóa học Pru khởi đầu sự nghiệp, tôi thấy mình tự tin hơn.
Những khóa học nâng cao TOT, SIU, GP, PMO, PPM, ABC… cho tôi nhận thấy được trước mặt mình là một bầu trời khác lạ, một thế giới đang mở rộng ra trước mắt tôi đầy sinh động, phong phú và còn nhiều điều thú vị mà nếu tôi không gặp được "Nữ Thần". Nếu không đi hết con đường người đã chỉ dẫn, tôi không thể nào hiểu hết được. Tốt nghiệp các khóa học nâng cao, con người tôi đã hoàn toàn thay đổi, từ quan điểm sống và làm việc, từ cách ăn nói đi đứng, từ cách giao tiếp với người đối diện đến việc đứng thuyết trình trước hàng trăm người. Tất cả mang đến cho tôi sự tự tin và chuyên nghiệp.
Tôi đã bắt đầu hiểu được "Nữ Thận Thận Trọng" là ai. Tôi cũng đã bắt hiểu được câu mà người thầy đầu tiên của tôi đã nói “Không thành công cũng thành nhân”. Đúng! Con người của tôi đang dần trở nên hoàn hảo hơn. Tôi không muốn dừng lại ở đây. Tôi cần phải hiểu "Nữ Thần" hơn nữa. Tôi muốn thành công trong công việc. Vì thế, tôi đã mang kiến thức của mình học được chia sẻ với những người khác. Tôi đã mang ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ đến khắp hang cùng ngỏ hẻm của làng quê, chia sẻ với người dân, các đồng bào dân tộc để họ biết" Nữ Thần Thận Trọng" là ai, để họ tin, yêu và theo người.
4 năm qua, tôi đã chứng kiến nhiều cuộc đời hạnh phúc, gia đình êm ấm cùng với "Nữ Thần", nhưng cũng còn nhiều gia đình chưa thực sự may mắn. Nhưng ngay cả khi những điều đau buồn xảy đến với họ, "Nữ Thần" cũng luôn bên cạnh để động viên an ủi họ bằng tinh thần, vật chất hay bằng những khoản tiền chi trả bảo hiểm giá trị rất lớn so với khoản phí mà họ đóng trước đó. Và chính trong những lúc rủi ro đó, họ mới hiểu ai và cái gì là thực sự là quan trọng và cần thiết - "Nữ Thần Thận Trọng".
Giờ đây cho dù đi nơi đâu, làm gì, "Nữ Thần Thận Trọng" luôn xuất hiện trong trái tim và trí óc tôi. Tôi cũng tin rằng ở đâu có nước và lửa, ở đó có sự sống; ở đâu có sự sống ở đó có con người và ở đâu có con người, ở đó "Nữ Thầ"n luôn hiện diện trên nơi cao nhất trong mỗi gia đình.
Cuộc thi “Bảo hiểm nhân thọ thay đổi cuộc sống tôi” do báo VnExpress phối hợp cùng Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential tổ chức. Chương trình sẽ diễn ra trong 6 tuần, bắt đầu từ ngày 7/10 đến 17/11. Độc giả gửi bài viết về media@vnexpress.net. |
Ngô Huy Hân