![]() |
Diễn viên Hải Yến. Ảnh: M.T. |
Hải Yến khiến người đối diện ngỡ ngàng với làn da sáng mịn màng và lối trang điểm như những ngôi sao truyền hình Hàn Quốc. Nhưng cô lắc đầu quầy quậy khi được nhận xét là không giống con gái Việt Nam. Cô nói: “Mọi người đừng vui tính thế. Em là người Việt thì sao lại không giống được. Em chưa bao giờ đi giải phẫu thẩm mỹ và cũng không muốn làm như vậy. Làm đẹp không có tội nhưng bản thân em lại thích vẻ đẹp tự nhiên hơn là phải nhờ đến dao kéo”. Yến tiết lộ, cô ít dùng mỹ phẩm, chỉ thường xuyên đắp mặt nạ dưa chuột, ăn uống điều độ, đi ngủ sớm và uống nhiều nước.
Sau khi tốt nghiệp trung học, Hải Yến sang nước bạn với mong muốn trau dồi kiến thức để cống hiến cho quê hương. Được công ty Hongsoo Entertainment giới thiệu và trải qua hai vòng phỏng vấn, cô trở thành khách mời tham gia chương trình “Những người đẹp” của đài truyền hình KBS. Cô cùng 15 cô gái đến từ các quốc gia khác cùng thảo luận về văn hóa, so sánh sự khác biệt giữa văn hóa nước mình với Hàn Quốc. Khán giả xứ củ sâm đặc biệt ấn tượng với vị khách người Việt và cái tên Hải Yến đã trở nên quen thuộc với họ.
Sau chương trình này, cô gái sinh năm 1986 tham gia phim truyền hình dài 16 tập có tên Flowers for my life. Cô đang nghiên cứu kịch bản một tác phẩm điện ảnh và sẽ phải sớm quyết định có tham gia hay không, vì phim sẽ khởi quay vào ngày 30/6.
![]() |
Hải Yến (phải) cùng diễn viên Kim Ah Joong. |
Hải Yến về Việt Nam những ngày cuối tháng 5 để tham dự Liên hoan phim Hàn Quốc nhân dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Trong đêm khai mạc 31/5, cô diện hanbok khi cùng MC Anh Tuấn dẫn chương trình kiêm phiên dịch cho chương trình giao lưu với đệ nhất mỹ nhân Hàn Quốc Kim Ah Joong và đạo diễn Park Chan Wook. Lần trở về này là vì công việc nên cô chỉ được nhìn thấy Hà Nội từ trong ôtô và cửa sổ khách sạn. Chỉ thế cũng đủ cho Yến thấy được sự thay đổi của quê hương, với những khu chung cư hiện đại và phố xá tập nập. Cô nói: “Nhất định em phải đi ăn phở. Ở Hàn Quốc cũng có, nhưng không thể ngon bằng phở Hà Nội. Sau đó, em sẽ tiếp tục với các món bún riêu, nộm thịt bò…”.
Cô gái 21 tuổi tâm sự: “Em thích về Việt Nam trong dịp Tết hơn, vì đó là dịp cả gia đình sum vầy, gặp gỡ bạn bè, được thưởng thức những món ăn truyền thống của dân tộc mình”.
H.T.