Để thực hiện ý tưởng, nữ sinh đặt cái chai trên đầu giúp cố định tóc đứng thẳng. Sau đó, em nhờ mẹ treo dây đèn xung quanh tóc, tạo không khí mùa lễ hội.
Khi đến trường vào ngày 20/12, một giáo viên đã khen ngợi sự sáng tạo của Leigh, nhưng yêu cầu em "hoặc tháo tóc xuống hoặc trở về nhà".
Christie Leigh, mẹ của Leigh rất bức xúc trước hành động của giáo viên. "Sáng nay, Leigh đã hỏi tôi có thể thực thi ý tưởng của mình không, tôi hoàn toàn ủng hộ và giúp cháu trang trí. Mái tóc của Leigh hơi dài nên chúng tôi mất thời gian cố định, không cho những sợi thừa rủ xuống", bà mẹ nói, cho hay Leigh tự tin với kiểu tóc mới khi đi xe điện đến trường.

Poppy Leigh muốn chào đón mùa lễ hội theo cách đặc biệt. Ảnh: Men Media.
Leigh quyết định không về nhà sau đề nghị của giáo viên. Em muốn học tập và vui chơi cùng các bạn nên tháo tóc xuống. Dù vậy, nữ sinh cảm thấy rất buồn.
Hiệu trưởng Keven Green cho biết nhà trường luôn yêu cầu học sinh thực hiện nghiêm túc quy định đồng phục và việc học, ngay cả trong mùa lễ hội các em vẫn phải duy trì quy định chung.
"Leigh là học sinh tuyệt vời và sáng tạo với kiểu tóc độc đáo, nhưng thật không may, ý tưởng của em không phù hợp với môi trường học đường", ông nói.
Tú Anh (Theo The Sun)