6h sáng 12/4, Lê Thị Sen (nữ sinh lớp 11 trường THPT Hà Trung, Thanh Hóa) trên đường đi mua đồ ăn sáng cho gia đình phát hiện hai người đàn ông vào trong làng mình có dấu hiệu nghi vấn.
Lát sau, Sen nghe tiếng chó kêu, lại thấy hai người đàn ông lạ mặt ôm mấy con chó bỏ chạy. Nữ sinh liền lao chiếc xe đạp ra đường để ngăn lối chạy trốn của hai kẻ trộm. Thấy hai tên trộm ngã lăn ra đất, Sen tiếp tục lao ra giữ chặt chiếc xe máy của họ và tri hô hàng xóm.
Hoảng sợ hai tên trộm bỏ lại chiếc xe máy cùng tang vật chạy ra hướng quốc lộ 1A tẩu thoát. Tại hiện trường, ngoài chiếc xe máy, hai con chó đã chết, cơ quan chức năng thu được túi nylon đựng chất màu đen nghi là bả chó. Do quá bức xúc, người dân dùng búa đập nát chiếc xe máy.
Theo Sen, thời gian gần đây nhiều gia đình trong làng mất chó nên rất đề cao cảnh giác. Chiếc xe đạp, phương tiện đến trường của Sen, bị hư hỏng sau cú đâm vào hai kẻ trộm.
Ngày 14/4, ông Phạm Ngọc Nhuận, Trưởng công an xã Hà Ninh cho biết, đang truy tìm hai kẻ trộm chó đồng thời đề nghị nhà trường và chính quyền có chính sách khen thưởng, động viên kịp thời hành động dũng cảm của Sen.
Lê Hoàng