Felicity Warburton ở thị trấn Droitwich, hạt Worcestershire, mắc chứng khó đọc và Asperger (một dạng của tự kỷ). Từ năm 7 tuổi, Felicity thường bị bạn bè ở trường bắt nạt.
Hồi tháng 8, Kathryn Warburton, mẹ của Felicity, viết bài trên Facebook, mong nhận được sự hỗ trợ của Câu lạc bộ môtô WAC. Chị Kathryn muốn được các biker hỗ trợ đưa Felicity tới dự bữa tiệc khiêu vũ dành cho học sinh trung học ở sân vận động Worcester Warriors.
"Felicity rất mong chờ vũ hội này vì cảm thấy đây là lúc cho những người bạn thường bắt nạt mình thấy họ không thể làm tổn thương con thêm nữa", chị Kathryn Warburton, mẹ của Felicity, viết.

Felicity Warburton (váy trắng) và cô bạn Emily được dàn môtô hàng trăm người đưa tới bữa tiệc khiêu vũ. Ảnh: Rich Morrish/SWNS
Theo Kathryn, bạn học đã bắt nạt Felicity nhiều tới mức nữ sinh từng nghĩ tới tự tử. Cuối cùng, lời đề nghị của chị Kathryn nhận được phản hồi ngoài sức tưởng tượng của gia đình.
"Lúc đầu, chúng tôi liên lạc với chị Kathryn để xem liệu tổ chức một vài người đi môtô hộ tống cô bé tới bữa tiệc được không. Sau đó, những nhóm môtô khác cũng tham gia và cuối cùng lên tới gần 300 người", Dawn Thomas, thành viên của Câu lạc bộ Môtô WAC, cho hay.
Sự xuất hiện của nhóm môtô hôm 6/9 khiến gia đình Felicity bất ngờ. "Thật tuyệt vời. Chúng tôi hy vọng có khoảng 10 người lái môtô đến nhưng không ngờ có tới hàng trăm người. Con bé rất vui và thích. Thật không thể tin nổi khi trông thấy sự ủng hộ từ tất cả biker", anh Rich Morris, bố của Felicity, kể.
Ông bố 45 tuổi cho hay, sau nhiều năm chứng kiến con liên tục bị bắt nạt, khoảnh khắc thấy Felicity hạnh phúc thật ý nghĩa. "Sau tối hôm đó, chúng tôi có thể trông thấy Felicity đáng yêu và tràn đầy năng lượng tích cực. Tôi xúc động khi nụ cười trở lại trên gương mặt con", người bố nói.

Felicity hạnh phúc khi được đoàn môtô đưa tới buổi vũ hội. Ảnh: Rich Morrish/SWNS
Bình Minh (Theo People)