Nhiều thanh niên tình nguyện ở Hội đồng thi Học viện Bưu chính Viễn thông (Hà Nội) ngỏ ý muốn giúp gia đình đưa nữ sinh Nguyễn Thị Mai Phương lên phòng thi, nhưng bố mẹ của cô chỉ lịch sự cảm ơn, rồi tự mình cõng con đến chỗ ngồi. Chị Nguyễn Kim Chung - mẹ Phương (ở phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội) cho biết, từ khi con gái đến trường, anh chị thay nhau cõng con đến lớp mới thấy yên tâm.
Phương bị chứng chậm phát triển hệ thần kinh vận động bẩm sinh, không thể đứng, cũng không thể ngồi thẳng lưng, tay cũng quá yếu. "Nhưng Phương chưa bao giờ than phiền, luôn cố gắng phấn đấu trong học tập", chị Chung nói và cho hay, suốt 9 năm tiểu học và trung học cơ sở, Phương luôn là học sinh giỏi.
Phương trong phòng làm thủ tục dự thi sáng 3/7. Ảnh: LHQ. |
Lên cấp 3, kiến thức nhiều hơn nhưng đôi bàn tay lại yếu, không thể viết nhanh, Phương vẫn đạt điểm tổng kết 7,8 - xấp xỉ loại giỏi. Từ nhỏ, Phương đã vẽ rất đẹp và thường xuyên làm các đồ handmade để tặng bạn bè như khung ảnh, búp bê...
Chị Chung cho biết, khi ra đời, Phương hoàn toàn bình thường như những đứa trẻ khác. 5 tháng bé vẫn chưa biết lẫy, một tuổi vẫn chưa biết bò, bố mẹ giữ cũng không thể đứng. Bác sĩ kiểm tra và cho biết Phương bị chậm phát triển thần kinh vận động bẩm sinh. Do vậy, Phương không chỉ không đi được mà các khớp xương khác cũng rất mềm.
Những ngày đầu vào lớp 1 cho đến khi con vào cấp 3, chị Chung và chồng hàng ngày đưa đón con đến trường, cõng lên lớp, tan học lại đến đón về. Khi cõng, anh chị phải đỡ vì tay Phương không thể bám vào cổ bố, mẹ.
Để con gái có thêm niềm vui, bố mẹ Phương mua cho con một chiếc máy tính từ khi còn nhỏ. Đó là người bạn thân thiết, cũng là nơi khơi nguồn đam mê công nghệ thông tin cho Phương. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, cô quyết định dự thi vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - ngành Công nghệ đa phương tiện. Đây là ngành kết hợp cả công nghệ thông tin và nghệ thuật, vừa phù hợp với đặc thù sức khỏe, vừa phát huy được năng khiếu nên Phương rất quyết tâm theo học.
"Nếu không đỗ vào Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, em sẽ không chuyển sang ngành khác mà sẵn sàng học Công nghệ đa phương tiện ở bậc trung cấp vì đó là ước mơ từ rất lâu của em", Phương tâm sự.
Cùng với việc đến trường làm thủ tục dự thi, bố mẹ Phương cũng làm hồ sơ gửi lên Hội đồng thi của Học viện xin được xét tuyển đặc cách bởi nếu thi, em chỉ được ưu tiên một điểm. Ông Lê Hữu Lập, Phó giám đốc Học viện cho biết, trường hợp của Phương nếu có đầy đủ giấy tờ, hồ sơ bệnh tật thì nhà trường sẽ xét tuyển thẳng.
Hoàng Thùy