Tại điểm thi Cao đẳng Sư phạm Nghệ An sáng 2/7, thí sinh Ngô Thị Quỳnh Huyền phải tới phòng thi trên lưng của sinh viên tình nguyện. Huyền không thể tự bước đi bởi chân trái bị gãy 3 xương bàn chân phải nẹp cố định.
![nu-sinh-bi-gay-chan-van-nen-dau-hoan-thanh-bai-thi](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2016/07/02/sinh-vien-tinh-nguyen-cong-thi-2590-1389-1467454765.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=mKHwgGB7iduBC6MvtHW7rw)
Huyền được các bạn sinh viên tình nguyện cõng rời khỏi phòng thi.
Trước đó sáng 1/7, Huyền được mẹ chở bằng xe máy từ nhà ở Cửa Hội, thị xã Cửa Lò, tới TP Vinh dự thi môn đầu tiên. Khi tới gần điểm thi, không may hai mẹ con bị ngã khiến Huyền bị xây xước mặt mũi, chân đau nhức. Tuy nhiên, em lựa chọn hoàn thành bài thi mới nhập viện.
Huyền được các tình nguyện viên thay nhau cõng vào phòng thi để kịp dự môn thi đầu tiên. Sau khi hoàn thành bài thi, em được đưa tới bệnh viện. Bác sĩ xác định Huyền bị gãy 3 xương bàn chân phải nẹp cố định. Buồi chiều, nữ sinh tiếp tục đến điểm thi làm bài môn tiếng Anh.
"Lúc mới bị ngã vết thương chưa đau nhiều nên em nghĩ phải vào phòng thi làm bài cho kịp giờ. Sau đó lúc ngồi làm bài thì vết thương đau hơn, nhưng em vẫn cố gắng làm cho xong", Huyền tâm sự và cho biết rất xúc động, biết ơn các anh chị sinh viên tình nguyện đã giúp đỡ mình trong hai ngày qua.
![nu-sinh-bi-gay-chan-van-nen-dau-hoan-thanh-bai-thi-1](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2016/07/02/2-JPG-8867-1467454765.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=xavHgk50c0dVde5W2z-ZBA)
Huyền xúc động vì hai ngày thi luôn nhận được sự giúp đỡ trong việc di chuyển.
Huyền là con đầu trong gia đình có ba chị em, bố đi xuất khẩu lao động. Trong suốt 12 năm học, em luôn có lực học khá, đặc biệt là môn Toán, Lý và Hóa. Em dự định thi vào Học viện Tài chính hoặc Ngân hàng.
Phương Linh