Chia sẻ lý do biết đến FUNiX, nữ sinh Cần Thơ cho biết, bà em đọc báo biết đến chị Nguyễn Vũ Khánh Linh, một sinh viên FUNiX đang học lớp 11 ở Hạ Long có thành tích học nhanh và xuất sắc. Ngay tối hôm đó, ông lại xem một chương trình truyền hình, thấy thầy Nguyễn Thành Nam - người sáng lập FUNiX chia sẻ về triết lý giảng dạy tại đây. "Ngoại đã gợi ý và em thấy thích ngay", Trúc nhớ lại.

Trần Huỳnh Thanh Trúc theo học trực tuyến CNTT từ lớp 10 và giành học bổng nhờ vượt tiến độ 65%.
Thanh Trúc cho biết thêm, bà ngoại - người có ảnh hưởng nhiều đến Trúc là fan của thầy Nguyễn Thành Nam. Ngoại thường rủ Trúc xem các chương trình có sự góp mặt của thầy để học hỏi điều mới. Tuy chỉ được gặp thầy qua màn hình tivi, cô nữ sinh nhỏ tuổi xem thầy Nam là một thần tượng trong lĩnh vực CNTT, luôn ghi nhớ nhiều điều mà thầy chia sẻ, nhất là về giáo dục, khởi nghiệp, lời khuyên cho giới trẻ...
Sau hai ngày biết đến mô hình học FUNiX, Thanh Trúc đã đăng ký để trở thành sinh viên. Vốn là cô bé thích tìm tòi, học hỏi, thích giao lưu và sinh hoạt ngoại khóa, Trúc bắt nhịp nhanh với môi trường học online dù trước đó chưa từng học công nghệ thông tin.
"Sinh viên tự lập trong học tập, hannah tâm lý túc trực 24/7, các mentor chuyên nghiệp sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của học viên là những điều em thích ở FUNiX", Trúc nói.
Với tính cách thích điều gì là hết mình với điều đó, Trúc gần như dành trọn thời gian rảnh cho việc học công nghệ thông tin online. Bận học ở trường, nên gần như cô chỉ có vài tiếng để học vào buổi tối. Bù lại, Trúc cố gắng học tập trung, đặt ra danh sách những việc cần hoàn thành, những mục tiêu học tập cần đạt và nỗ lực hoàn thành.
Cho rằng CNTT có thể là một con đường không dễ dàng, nhưng nữ sinh 16 tuổi tin rằng, nếu nghĩ đến cơ hội mà ngành này mang lại, ta sẽ có thêm động lực để phấn đấu. Đó cũng là cách mà cô học trò ban D - người từng nghĩ CNTT chỉ dành cho các bạn nam học khối A - đã học được và hoàn thành mục tiêu bước đầu của mình khi đến với ngành công nghệ.
Trong tương lai, Trúc khẳng định sẽ đi đến cùng để nhận bằng ĐH CNTT, có nhiều cơ hội hơn cho công việc và cuộc sống. Trúc cũng mong sẽ học nhanh, rút ngắn thời gian lấy bằng.

Trúc được ông bà ngoại ủng hộ khi theo học chương trình tại FUNiX từ lớp 10.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Quý - bà ngoại của Thanh Trúc cho biết, từ nhỏ chị em Trúc đã được ông bà chăm sóc, định hướng, vì ba mẹ cô có công việc bận rộn trong lĩnh vực phát hành báo chí. Ông bà có ý định cho cháu học CNTT từ rất lâu nhưng chưa tìm được môi trường phù hợp.
"Ban đầu, chúng tôi lo lắng vì môi trường học CNTT ở phía Nam hiếm, nhiều người suy nghĩ đây là một ngành căng thẳng, chỉ dành cho các bạn khối A, trong khi Trúc học khối D. Mãi đến lúc nghe thầy Nguyễn Thành Nam chia sẻ về FUNiX, chúng tôi quyết định cho cháu theo học", bà Ngọc Quý chia sẻ.
Luôn theo sát cháu gái trong quá trình học tập, biết đây là ngành khó, ông bà Trúc thường xuyên động viên và tạo điều kiện cho cháu học tập. Buổi tối Trúc thức học thì ông bà cũng thức cùng, đến khi nào cháu ngủ thì ngoại mới ngủ. Ông bà cũng dành thời gian để lắng nghe về mỗi buổi học, theo dõi những tiến bộ của cháu gái.
"Chúng tôi tin rằng quyết định học ở FUNiX sẽ giúp ích nhiều cho Trúc cũng như tin tưởng cháu sẽ hoàn thành mục tiêu mình đề ra", ông ngoại Thanh Trúc cho biết.
Quỳnh Anh - Hoàng Thoa