Người giúp sức đắc lực cho nữ trung tá công an Dương Bích Thuỷ là Tạ Hồng Ngọc (Ngọc “Xa Lộ”), kẻ được suy tôn là ông trùm giang hồ đất Hà Thành.
Theo kết quả xác minh, do tranh chấp dải đất ven hồ Ba Mẫu (phường Trung Phụng, Đống Đa), gia đình hai nhà hàng xóm Trần Việt Sơn và Nguyễn Việt Dũng xảy ra xích mích. Chính quyền phường can thiệp nhưng không có kết quả. Mâu thuẫn giữa hai bên ngày càng trầm trọng. Trần Việt Sơn cùng anh ruột Trần Việt Hải tính chuyện thuê côn đồ tới uy hiếp, phá ngôi nhà cấp 4 của anh Nguyễn Việt Dũng.
Đầu tháng 5/2006, anh em Hải và Sơn gặp Ngọc “Xa Lộ” bàn hợp đồng phá nhà. Trong lúc thương thảo kế hoạch ở quán bia, nhóm này nhận được tin gia đình Nguyễn Việt Dũng đã biết âm mưu trên, đang thương lượng với một nhóm xã hội đen khác có thể “đối kháng” được với băng của Ngọc “Xa Lộ”. Sau đó, hai nhóm giang hồ gặp nhau dàn xếp, Ngọc “Xa Lộ” từ chối không nhận “hợp đồng” với anh em Hải.
Không từ bỏ quyết tâm, thông qua Bùi Văn Giang, Hải và Sơn tiếp cận với Dương Bích Thuỷ, nữ trung tá cảnh sát hình sự Công an Hà Nội. Tối 18/5/2006, bà Thuỷ trực tiếp đến nhà Sơn xem xét, dặn chuẩn bị giấy tờ để tìm cách giải quyết. Hai hôm sau, nữ trung tá điện thoại cho Giang nói chấp nhận đề nghị của anh em Hải. “Đồng ý giải toả… từ A đến Z”, bà Thủy quyết. Tiền công phá 150 triệu đồng, bà Thuỷ yêu cầu “giao trước 50%”.
Biết bà Thuỷ nhận lời, Tạ Hồng Ngọc thay đổi ý kiến, đồng ý tham gia phi vụ này. Nhiệm vụ của trùm giang hồ Hà Thành là răn đe gia đình anh Nguyễn Việt Dũng và nhóm côn đồ “bảo kê” cho gia đình này, tạo điều kiện cho các đệ tử của bà Thuỷ “làm việc”. 75 triệu đồng theo thoả thuận được ứng trước, Ngọc “Xa Lộ” cầm 25 triệu đồng, 50 triệu được chuyển gửi cho trung tá Thuỷ.
Theo chỉ đạo của bà Thuỷ, 20 chiếc búa tạ, ủng, găng tay được yêu cầu chuẩn bị. Bà Thuỷ nhờ kẻ nhiều tiền án tiền sự Trần Việt Dũng (Dũng “Bóng Nhựa”) và Nguyễn Mạnh Hùng thuê một nhóm côn đồ tới phá nhà. 23h ngày 23/5/2006, đám đông tập trung, đập cửa xông vào nhà anh Dũng, đuổi 5 người thuê trọ ra ngoài. Anh Dũng và gia đình chạy tới thấy khoảng 30 thanh niên đang cầm búa tạ phá tường. Sự việc được báo cảnh sát 113. Thấy bóng công an, đám đông lên ôtô bỏ chạy, để lại phía sau, ngôi nhà cấp bốn vừa bị san phẳng của anh Dũng.
Hôm sau, Ngọc “Xa Lộ” sai đệ tử nhận nốt 75 triệu đồng còn lại. Hắn giữ lại 45 triệu đồng; 30 triệu đồng nhờ người giao cho Dương Bích Thuỷ.
Ngày 26/5/2006, Công an quận Đống Đa bắt Trần Việt Sơn và người liên quan là Trần Thị Minh Phương (cán bộ Thông tấn xã Việt Nam). Trần Việt Hải tìm đến cầu cứu Dương Bích Thuỷ. Chiều cùng ngày, nữ trung tá công an an ủi: “Mấy ngày nữa là về, gia đình phải chuẩn bị kinh phí”. Bà Thủy yêu cầu đưa 50-60 triệu đồng để liên hệ với công an, viện kiểm sát quận Đống Đa, giải quyết cho Sơn và Phương được tha về nhà. 30 triệu đồng ứng trước được Hải trực tiếp giao cho Dương Bích Thuỷ. Hôm sau, Thuỷ yêu cầu Hải đưa tiếp 50 triệu đồng để tiếp tục “chạy án”. 30 triệu được giao thêm. Lần thứ 3, nữ trung tá lại đòi đưa tiếp tiền, nhưng Hải không đồng ý.
Tìm người nhận tội thay trung tá công an
Cơ quan chức năng xác định, trong khi Công an Đống Đa đang điều tra vụ án, Dương Bích Thuỷ nhận thấy khả năng bản thân và đồng bọn bị phát hiện hành vi nên cử Nguyễn Tâm Tuệ (30 tuổi, 3 lần bị phạt tù) đứng ra nhận tội thay cho Thuỷ. Ngày 29/6/2006, Tâm Tuệ đến Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Nội đầu thú, tự nhận là người được Nguyễn Việt Sơn thuê phá nhà. Tuy nhiên, Công an Đống Đa xác định khai báo của Tuệ không đúng sự thật. “Việc phá dỡ ngôi nhà cấp 4 của gia đình anh Nguyễn Việt Dũng là do Dương Bích Thuỷ, Tạ Hồng Ngọc và đồng bọn thực hiện. Nguyễn Tâm Tuệ đã có hành vi khai báo gian dối, nhận tội thay".
Ngày 1/7/2006 Thủy bị bắt vì tội hủy hoại tài sản, đồng thời bị tước quân tịch. Trước đó, nữ trung tá đội trọng án thuộc phòng cảnh sát hình sự này được coi là cán bộ mẫn cán có nhiều thành tích trong việc phá các vụ án gai góc của Hà Nội.
Theo nguồn tin của VnExpress, VSKND Hà Nội đang hoàn tất cáo trạng, truy tố 12 người liên quan vụ án. Dương Bích Thuỷ, Tạ Hồng Ngọc, Trần Việt Sơn, Nguyễn Minh Thành và 7 bị can khác bị truy tố về tội huỷ hoại tài sản, với khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù. Riêng Nguyễn Tâm Tuệ bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội khai báo gian dối.
Do Trần Việt Hải, người đưa 60 triệu đồng “chạy án” cho Dương Bích Thuỷ, đã xuất cảnh sang Đức nên VKSND Hà Nội điều tra sau khi Hải trở về Việt Nam.
Anh Thư