![]() |
Nữ quân nhân rởm Bùi Thị Hạnh. |
Tại buổi khai trương nhà hàng ở huyện Hoài Đức (Hà Nội), Bùi Thị Hạnh (32 tuổi ở Hòa Bình) diện bộ quân phục sĩ quan quân đội với hàm thượng úy tự nhận đang công tác tại một Tổng cục quan trọng của Bộ Quốc phòng. Hạnh khoe quen biết nhiều người chức sắc, có khả năng lo việc thi đỗ vào các học viện trong lực lượng vũ trang.
Thấy vậy, anh Hùng đã nhờ người phụ nữ này lo cho con gái vào một học viện thuộc Bộ Quốc phòng. Mức chi phí là 170 triệu đồng.
Nhận trước 100 triệu đồng, ngày 18/3, Hạnh đến nhà riêng anh Hùng nhận nốt 70 triệu và viết giấy cam kết sẽ lo được cho phía đối tác. Tại đây, người phụ nữ tiếp tục "vòi" 34 triệu với lý do phải chi phí thêm cho việc sơ tuyển khám sức khỏe, thẩm tra hồ sơ... Đến kỳ thi, con gái anh Hùng không thi đỗ. Hạnh cũng cắt liên lạc từ đó.
Trong quá trình điều tra, Công an Hà Nội làm rõ Hạnh không phải là sĩ quan quân đội, mới học hết THPT. 32 tuổi nhưng người phụ nữ này đã trải qua 3 đời chồng. Cuối tháng 3 khi đến thuê nhà nghỉ ở phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hạnh bị bắt.
Tại cơ quan công an, "nữ quái" khai đến một cửa hàng may đo ở phố Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) may bộ quân phục và “thửa” bộ quân hàm cấp bậc thượng úy để đi lừa đảo. Ngoài anh Hùng là nạn nhân, từ tháng 3/2011 đến 3/2012, với thủ đoạn tương tự, chị ta đã lừa 18 vụ và chiếm đoạt 4,7 tỷ đồng bằng các chiêu chạy dự án, chạy trường.
Nạn nhân phần lớn đến từ các tỉnh Sơn La, Phú Thọ và các huyện Hoài Đức, Chương Mỹ, thị xã Sơn Tây (Hà Nội).
Toàn bộ số tiền có được Hạnh ăn tiêu và xây một ngôi nhà 5 tầng ở huyện Hoài Đức với đầy đủ tiện nghi hiện đại.
(Theo An ninh Thủ đô)
*Tên nạn nhân đã được thay đổi.