Gửi anh – hình mẫu lý tưởng mà em vẫn kiếm tìm bấy lâu nay,
Hy vọng ở một nơi nào đó trên thế giới này, sớm thôi, anh sẽ nhận được bức thư này, thầm mắng em tại sao lại viết về anh mà chưa hỏi ý kiến hoặc ít ra anh sẽ thấy ngạc nhiên, thú vị vì hoá ra cũng có người đang tìm kiếm nửa còn lại giống anh đang tìm mà chưa thấy.
Nếu để giới thiệu ngắn gọn về mình, nét khác biệt của em so với bạn bè cùng trang lứa có lẽ là sự độc lập, mạnh mẽ trong tính cách, hướng nội, chín chắn trong suy nghĩ và khá tập trung theo đuổi sự nghiệp. Em mong muốn trở thành một người phụ nữ hiện đại, không làm gánh nặng cho chồng, luôn phát triển con người xã hội, nghề nghiệp và có chỗ dựa gia đình ấm áp, vững chắc.
Sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng, trong một gia đình có bố mẹ làm công nhân hết sức cơ bản, chứng kiến những tấm áo bảo hộ ướt mồ hôi, từ nhỏ em đã ý thức rất rõ và luôn thôi thúc bản thân phải không ngừng học tập thật tốt để có thể giúp ích cho bố mẹ bằng chất xám. Vì em hiểu được sự vất vả của bố mẹ mình khi phải lao động để chăm lo cho con cái có được điều kiện học tập, sinh hoạt tốt nhất. Và may mắn thay, con đường học tập của em khá suôn sẻ trong suốt những năm tháng phổ thông cho tới hết đại học. Từ việc học trường chuyên, đạt giải học sinh giỏi quốc gia và tốt nghiệp đại học ngoại thương. Tình yêu học trò với em tại những năm tháng ấy không phải mối quan tâm hàng đầu vì em muốn dành thời gian cho việc học và học tốt.
Ra trường với bằng xuất sắc, em cũng may mắn khi có cơ hội tham gia chương trình đào tạo quản lý cấp trung tương lai của một tập đoàn nước ngoài với thu nhập khởi điểm rất cạnh tranh. Chính những bước chuyển đổi thuận lợi trong quá trình học tập, nghề nghiệp khiến em càng thấy sự cần thiết của việc hoàn thiện bản thân, khẳng định con đường sự nghiệp của mình. Và hơn hết, em luôn tin rằng, người đàn ông của em sẽ luôn hiểu, trân trọng đam mê, sự lựa chọn của mình.
Ngày hôm nay, sau 5 năm ra trường, với công việc hiện tại là quản lý ở một tập đoàn lớn của Việt Nam tại Hà Nội, thu nhập tốt để tự lo cho bản thân, gia đình và tích luỹ cho tương lai, em dành thời gian để suy nghĩ về chặng tiếp theo của cuộc đời mình. Ở đó có anh – một người bản lĩnh, nghiêm túc với sự nghiệp, quan tâm, chăm sóc gia đình, ngoại hình không cần xuất sắc vì mình có thể giúp nhau đẹp lên mỗi ngày nhờ cuộc sống hạnh phúc (cười). Đã đến lúc em nên dành thời gian cho người đàn ông của mình hơn rồi nhỉ?
Có lẽ anh sẽ là người cảm nhận được sự nhất quán từ những nét tưởng chừng trái ngược, khó hiểu hoặc thậm chí là yếu điểm trong em: là dân văn chương lâu năm nhưng số phận đưa đẩy em đi theo con đường công nghệ, thương mại điện tử; tư duy logic phản biện, nguyên tắc hơn là cảm tính; am hiểu về công nghệ, data hơn là mỹ phẩm, làm đẹp; bề ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng bên trong lại rất nhạy cảm, tinh tế, hài hước nhưng đôi khi suy nghĩ quá nhiều....
Công việc thuận lợi khiến em càng trở nên chín chắn hơn so với bạn bè cùng lứa. Bạn bè thường đùa và bảo em ngừng tìm kiếm anh bởi hình mẫu đó không có thật. Có người lại trách rằng em đánh mất tuổi trẻ vì quá tập trung sự nghiệp mà không dành thời gian, thậm chí lạnh lùng với những vệ tinh khác. Nhưng em tin rằng anh ủng hộ sự lựa chọn của em và cũng đang chờ em tới bởi chúng ta cùng mong muốn có một người bạn đời hoà hợp về cả trí tuệ, tâm hồn lẫn cảm xúc. Vì thế, chúng ta đang không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân hàng ngày vì một tương lai tốt đẹp hơn.
Chừng đó chia sẻ về quan điểm cuộc sống, sự nghiệp, chắc anh có thể hiểu phần nào về tính cách con người. Em bật mí thêm về ngoại hình và sở thích chút nhỉ. Em tự thấy mình có ngoại hình không tệ nếu không nói là ưa nhìn (cười), cao 1,6 m, da trắng, ăn mặc giản dị, hiện đại, xu hướng thể thao hoặc cổ điển và không ít lần bối rối vì bắt gặp những ánh nhìn chằm chằm của cánh mày râu mỗi chốn đông người. Em thích chó mèo, đi du lịch và nghiên cứu những điều mới mẻ về công nghệ, kinh tế, văn hoá,...
Hẹn gặp lại anh sớm.
P/S: Ngoài những chia sẻ ở trên, em có má lúm đồng tiền nên nếu anh cũng vậy thì liên hệ em ngay để con chúng ta cũng có nhé. Thời hạn của em cho việc này là trong vòng 2 năm tới nên vẫn còn nhiều thời gian (cười).
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: V.Chi
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Ba Đình, Hà Nội
- Giới tính: Nữ