Tôi 24 tuổi, quê ở Kiên Giang, từng đặt hết hy vọng cũng như niềm tin vào một ai đó để rồi nhận lại gáo nước lạnh. Vì thế tôi mong gặp bạn trai thật nghiêm túc khi xác định bắt đầu một mối quan hệ, biết đặt trách nhiệm của đàn ông lên hàng đầu, đừng vô tâm, lấy chữ "bận" làm lý do để phụ nữ phải tổn thương, thay nụ cười bằng nước mắt.
Vì là người Công giáo nên tôi muốn tìm bạn trai cùng đạo, là người miền Tây, làm việc và xác định lập nghiệp ở Sài Gòn, đặc biệt biết chia sẻ mọi việc, không bận rộn 24/24.
Công việc của tôi tương đối ổn định nên hy vọng tìm được bạn trai có chí cầu tiến, không quá bấp bênh về tài chính.
Là fan của mục Tâm sự nên mỗi lần đọc bài liên quan đến hôn nhân, tôi rất sợ lập gia đình, nhưng xét cho cùng chẳng ai một mình mãi được, còn phải bước thật xa nên có mạnh mẽ đến đâu, cũng cần người bạn đồng hành.
Tôi không đăng hình lên vì ngại khi người quen nhận ra. Một phần do tính chất công việc, tôi được nhận xét là có chút già hơn so với tuổi, nên nghĩ bạn trai hơn khoảng 3-4 tuổi trở lại, sợ hơi gống chị em.
Cảm ơn các bạn đã đọc.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Trần Oanh
- Tuổi: 24 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang
- Giới tính: Nữ