Thấm thoát đã nửa năm trôi qua, em vẫn một mình. Trước giờ em luôn một mình, đi học cũng một mình, đi làm cũng một mình. Lẽ nào số phận em lại một mình hoài vậy sao anh.
Rảnh rỗi, em hay đi chơi, đi du lịch nhiều nơi. Tuy nhiên, thời gian với các chỉ tiêu, con số, chứng từ, khách hàng... cứ luẩn quẩn quanh em từ sáng tới tối. Ngẫm lại, làm nhiều, đầu tư nhiều, bất động sản có mà một mình cũng không có ý nghĩa nhiều đúng không anh. Bất chợt nhận ra, có anh và con bên cạnh sẽ làm cuộc sống em thú vị hơn.
Hiện tại cuộc sống của em rất an nhàn và bình yên. Bạn bè, đồng nghiệp ai cũng bảo em ở vậy phí quá, lấy chồng, sinh con cho cuộc sống thú vị hơn. Thôi thì em cũng mong tìm người phù hợp.
Trước đây em học Đại học Kinh tế, ra trường làm ngân hàng tới giờ. Em tự chủ tài chính nên anh yên tâm nhé, không phải lo cho em nhiều đâu. Nếu anh có lỡ muốn lo cho em, em sẽ nhận và nhân thêm thôi, nên anh sẽ không bị âm đâu, em đảm bảo (cười).
Chỉ cần anh tử tế, đàng hoàng, có công việc ổn là được. Em theo Phật giáo nên anh cũng giống em nhé.
Đây là lần đầu em viết, mong gặp được anh - người phù hợp với em.
Cảm ơn anh đã đọc. Chờ tin anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Biển Xanh
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thị xã La Gi, Bình Thuận
- Giới tính: Nữ