Nhà văn trẻ Cảng Cảng mới đây công khai nội dung tin nhắn giữa cô và một đạo diễn. Trong các tin nhắn trao đổi, đạo diễn hẹn gặp cô lúc đêm khuya để mời cô làm biên kịch cho một bộ phim.
Qua hiển thị trên điện thoại, tin nhắn của đạo diễn có những câu: "Ban ngày anh không có thời gian, mà anh lại sống một mình, chúng ta có thể nói chuyện thoải mái... Em không đến, phim chẳng đợi em đâu... Anh đợi em đến 12h đêm, em không đến thì từ nay trở đi đừng tìm anh nữa...".
Cảng Cảng dùng lời lẽ kiên quyết từ chối đề nghị của đạo diễn.
Theo tác giả trẻ, đạo diễn gửi tin nhắn cho cô là một nhân vật rất có tiếng tăm trong nghề. "Tôi vẫn còn chút tôn trọng với vị đạo diễn đó nên không muốn tiết lộ tên của ông", nhà văn xinh đẹp nói.
Một nguồn tin thân cận với Cảng Cảng cho biết vị này mang họ Trương nhưng không tiết lộ gì thêm vì "không muốn Cảng Cảng bị chặn đường phát triển trong lĩnh vực điện ảnh".
Cảng Cảng là nữ nhà văn có một số tiểu thuyết ăn khách ở Trung Quốc. Năm 2012, cô bắt đầu công việc biên kịch phim truyền hình. Cô bày tỏ: "Tôi hy vọng sách của mình được nhiều người quan tâm. Tôi cũng khao khát được bước chân vào lĩnh vực điện ảnh trong vai trò biên kịch. Nhưng tôi chỉ bán chữ chứ không bán thân".
Hành động của Cảng Cảng được nhạc sĩ, biên kịch gia Từ Cao Đống khen ngợi. Anh cho rằng Cảng Cảng không mất lý trí trước danh lợi. Làng giải trí cần nhiều người như cô, dũng cảm vạch trần những "quy tắc chìm" trong nghề, mang lại môi trường lành mạnh, trong sạch cho showbiz.
Trước Cảng Cảng, biên kịch gia Vu Chính cũng lên Weibo tiết lộ "có đạo diễn ép diễn viên đi tiệc rượu. Diễn viên này không đồng ý nên bị đuổi khỏi đoàn làm phim". Sau đó, đạo diễn liên đới đến sự việc được xác định là Tập Tân, còn cô gái bị đuổi là Dương Dung - vốn là nghệ sĩ thuộc công ty của Vu Chính. Đạo diễn Tập Tân phủ nhận ông ép Dương Dung đi hầu rượu và dọa kiện Vu Chính vì anh này "gắp lửa bỏ tay người".
Hải Lan