Tuần trước, anh Marek Olszewski, 45 tuổi đã mắc sai lầm khi đặt cuộc hẹn với người yêu cũ, cô Anna Mackowiak, 34 tuổi, để chữa đau răng.
Cô này đã dùng liều thuốc gây tê nặng cho người xưa - mới chia tay được vài ngày, và nhổ răng trong miệng anh ta. Trong lúc làm việc, Mackowiak đã băng kín đầu "bệnh nhân đặc biệt" và nhét đầy bông băng trong miệng để tránh việc anh này kêu la. Cô còn nói với người cũ là có biến chứng và cần thực hiện những thủ thuật đặc biệt.
![]() |
Ảnh minh họa: Cinewsnow.com. |
Nàng nha sĩ, làm việc tại Wroclaw, Ba Lan, kể lại: "Tôi đã cố gắng làm việc thật công tâm và không để cảm xúc chi phối. Nhưng khi thấy anh ta nằm đó, tôi đã nghĩ khác".
Còn anh Olszewski thì thổ lộ, anh biết có trục trặc gì đó vì khi tỉnh dậy cảm thấy mình không còn cái răng nào và trong miệng thì đầy bông băng. Tuy nhiên, anh được Mackowiak trấn an mọi việc vẫn ổn và anh sẽ thấy tốt hơn khi hết thuốc gây tê.
"Tôi không có lý do gì để nghi ngờ cô ấy. Tôi nghĩ rằng cô ấy là một nha sĩ chuyên nghiệp. Nhưng khi về nhà, tôi soi gương và không thể tin rằng trong miệng mình trống không, chẳng còn chiếc răng nào", anh này kể.
Điều tệ hơn là, cô bạn gái mới của Olszewski đã bỏ anh ngay, bởi chẳng muốn hẹn hò với một người đàn ông móm mém, theo Telegraph.
Mackowiak đang được điều tra với tội danh mắc sơ suất y tế và lợi dụng lòng tin của bệnh nhân. Cô có thể phải đối mặt với án tù 3 năm. Còn anh Olszewski thì đang lên kế hoạch tiết kiệm tiền để có thể trồng lại bộ răng mới hay làm một điều gì đó tương tự.
Vương Linh