Xin chào quý độc giả của VnExpress và đặc biệt các bạn đọc của chuyên mục Hẹn hò.
Em 29 tuổi, quê cách Hà Nội hơn 100 km và hiện làm cho một cơ quan nhà nước. Em cũng mới biết đến chuyên mục Hẹn hò cách đây không lâu, cũng không nghĩ mình sẽ tìm được người hợp với mình qua đây vì có lẽ hơi mông lung. Nhưng giờ bản thân cảm thấy cần một ai đó để san sẻ nhưng thực tại hơi khó, thôi đành đi tìm khắp nơi vậy.
Em xin giới thiệu chút về mình. Em là cô gái nhẹ nhàng, có thể nói là cam chịu và nghĩ cho người khác. Có lẽ khi yêu luôn nghĩ cho người khác nên khiến người ta không trân trọng và nhận lại về mình bao cay đắng. Nhưng cái gì cũng có lý do nên chẳng trách ai được, đành chấp nhận duyên đến duyên đi để nhẹ lòng.
Em tình cảm, hay nghĩ ngợi và khóc nhè nên rất muốn ai đó cho mình sự tin tưởng. Em nghĩ mình biết hy sinh, biết điều và rất mong nhận được phản hồi từ bạn trai chững chạc, đàng hoàng, trách nhiệm, là Đảng viên càng tốt, hiện làm ở Hà Nội.
Nếu được chúng ta có thể hẹn hò và cưới luôn vì giờ em có tuổi rồi, muốn ổn định gia đình và con cái.
Chúc mọi người luôn vui vẻ.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Phượng
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ