Chào mọi người, em 28 tuổi, hiện sinh sống tại Sài Gòn. Cuộc sống bộn bề nơi đây đôi khi khiến em mệt mỏi. Bạn bè em thì nhiều nhưng rồi ai cũng có cuộc sống riêng, không ai có thể ở bên cạnh mình mãi được. Em cũng ý thức được giữa sự nghiệp và gia đình, cho dù công việc có quan trọng mấy thì gia đình cuối cùng vẫn là mái ấm của mỗi người. Hiện tại em hy vọng qua VnExpress có thể tìm được nửa còn lại của mình.
Thật tốt nếu như anh từ 28 tuổi trở lên, người miền Trung hoặc miền Nam, không theo Đạo. Nếu anh cũng ở Sài Gòn lập nghiệp thì sẽ tiện cho hai bên hơn. Công việc ổn định, nếu may mắn hy vọng tìm được anh cùng ngành y tế để hai bên dễ hiểu và cảm thông cho nhau nhiều hơn. Em thích chàng trai có ý chí cầu tiến trong công việc, biết quan tâm chia sẻ với người bạn đời của mình, sự tin tưởng và thủy chung là tối thiểu trong hôn nhân bền vững. Anh không cần nói nhiều, vì hành động quan tâm của anh cho dù nhỏ nhặt em vẫn sẽ cảm nhận được.
Em ngoại hình bình thường, tính tình vui vẻ, hoà đồng, đôi khi cáu gắt, chuyện nữ công gia chánh nếu thang điểm 10 thì em chỉ tầm 3 mà thôi. Nói dông dài chi bằng cứ nói chuyện trước ạ. Tiêu chí có nhiều thì cũng không quan trọng bằng việc hai người đều thương yêu nhau phải không anh?
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Bồ công anh
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận 8, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ