Em là tác giả của bài viết "Cô gái ngành y 28 tuổi mong bạn đời bản lĩnh và ít nói". Sau khi nhận những lời bình luận tích cực và tiêu cực, em cũng suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ do từ ngữ em dùng quá bất cần nên nhiều người xa lánh.
Nếu anh biết những vết thương em đã trải qua khi sự chân thành của mình bị người ta coi là trẻ con. Em nói nhiều và cũng còn trẻ con thật. Nếu anh biết em đã lớn lên trong biết bao tủi nhục, em cố vươn lên, từng học rất giỏi nhưng đường công danh lại rẽ lối vào ngõ cụt vì một quyết định sai lầm thời thi đại học.
Em muốn lập nghiệp để lo cho ba mẹ có cuộc sống tốt hơn, đỡ bị khinh khi từ người thân, họ hàng hơn, nhưng em bất tài quá chưa làm được. Vậy nên em mới định cùng anh làm, nếu có anh bản lĩnh, em không cần sợ gì nữa.
Trái với bên ngoài mạnh mẽ, em rất yếu đuối, nước mắt cứ chực trào ra bất cứ lúc nào. Chiều mồng hai Tết có nhiều gãy đổ, một mình em nín nhịn để yên lòng ba mẹ dù thật sự em muốn hét thật to. Cuộc sống khắc nghiệt thì mình càng phải vươn lên đúng không anh? Lý thuyết em đã thuộc lòng mà trải nghiệm thì chưa đủ nên anh vẫn chê em là chưa đủ lớn để đến gặp em?
Độc giả gọi vào số 0966 581 270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Xuân Hương
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ