Sinh - lão - bệnh - tử, con người có xu hướng sợ đối mặt với cái chết, nhưng ta có thể hiểu cái chết chỉ là cuối cùng của chu kỳ diệt và một chu kỳ mới sẽ bắt đầu. Ngày hôm qua, mình cùng con gái dành thời gian tắt đèn, thắp nến cầu siêu cho những người chết vì đại dịch, ngồi lại im lặng với không gian im lìm, bóng tối để thấy mình trân quý cuộc sống này.
Mình bước ra khỏi cuộc hôn nhân gần 7 năm. Từng đó thời gian nghĩ cũng lâu mà đi cũng thật nhanh. Cảm ơn cuộc sống đã cho mình thời gian để sửa đổi những khiếm khuyết, để thời gian tới đối mặt với khó khăn, mình lại thấy nhẹ nhàng để vượt qua.
Mình sinh năm 1978. Người ta hay nói Mậu Ngọ nữ phận mà như nam mệnh, vất vả nhiều phần, suy nghĩ nhiều phía, trách nhiệm đầy vai cùng ưu tư, mỏi mệt.
Người ta bảo nữ Mậu Ngọ cần thì rất cần, lụy thì rất lụy nhưng khi đã dứt khoát ra đi, họ sẽ không cần nhìn lại. Khi đã quyết định tự lập, họ sẽ đóng vai người đàn ông của chính cuộc đời mình, tự là chỗ dựa cho những tháng ngày dài lâu.
Người ta bảo nữ Mậu Ngọ luôn tròn trịa được nhiều vai, lúc lo đối nội, khi lo đối ngoại; vừa việc nhà chăm con, vừa ra xã hội tinh tiến; thưởng được trà mà cũng chiến được rượu; chỉ là cái gì cũng biết, việc gì cũng tỏ thì càng nhiều sự bị "dúi" vào người để lo.
Người ta bảo nữ Mậu Ngọ tự tôn thật nhiều, tự trọng thật lắm, có khó thì tự lo, người khác khó thì hăm hở giúp đỡ, xong rồi chẳng được ghi nhận, nhiều khi cũng chẳng được trả lại.
Người ta bảo nữ Mậu Ngọ là cái bản mệnh, lắm lúc vô tư lự, lắm khi nhiều suy tư; cười thật nhiều mà cô độc cũng chẳng ít; tự động viên, tự vượt qua, tự chăm chỉ, tự nỗ lực, tự xoay xở, tự dựng xây; thật lạc quan và cặm cụi cố gắng.
Nó là cái bản mệnh sẽ hơi vất vả một chút, sẽ phải bôn ba thật nhiều, nhưng sẽ được hưởng thành quả ở thời điểm đáng được thành tựu vinh hoa. May mắn không nhiều, mọi quả ngọt là do bản thân dày công vun đắp. Nữ phận mà như nam mệnh, tức trời sinh ra hai vai, đôi vai ấy là để gánh vác. Trời sinh ra nụ cười, nụ cười ấy ẩn chứa hàng trăm câu chuyện nặng lòng ở phía sau.
Tuy là vậy, nhưng nếu trong thời gian tới có người cùng chia sẻ vui buồn hay câu chuyện hàng ngày thì tốt biết bao nhiêu. Vậy nên mình nghĩ mình sẽ mở lòng, vì cuộc sống có bao nhiêu mà hững hờ.
Xin trân quý từng email gửi về nếu thấy mình thực sự là mảnh ghép mà ai đó đang tìm kiếm.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Mắt Biếc
- Tuổi: 43 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ