Chào mọi người,
Mình U50, có ngoại hình khá đẹp và trẻ, độc lập về mọi mặt. Mình vừa lỡ một lần đò nhưng vẫn thấy lên đò chung với một người đàn ông phù hợp sẽ vui hơn là đi một mình. Mình rất hiền và ngoan, có trình độ học vấn khá tốt, hài hước và vui tính. Nhưng mình không thích giao lưu kiểu xô bồ, bạn bè đàn đúm, không thích các mối quan hệ tạm bợ.
Mình mong có một người đàn ông để cùng chia sẻ từng khoảnh khắc thú vị của cuộc sống, cùng nhau ăn uống và tập luyện để giữ sức khoẻ sao cho có thể chết vì già cùng nhau chứ không phải vì bệnh. Cùng nhau cày để tiết kiệm tiền rong chơi, ngắm những cảnh đẹp và thử những món ăn ngon. Cùng dành cho nhau những điều bất ngờ, có thể lãng mạn một chút để mỗi ngày qua đều ngập tràn hạnh phúc. Cùng nhau tìm hiểu và khám phá nửa kia mỗi ngày, để cuộc sống không phải là đích đến mà chính là hành trình bên nhau.
Nếu có một người đàn ông từ 40 tuổi trở lên, thật sự chín chắn, điềm tĩnh, quân tử, mạnh mẽ và tinh tế, vì lý do gì đó đang chưa có người phụ nữ nắm tay đồng hành đi khắp thế gian, hay đơn giản là chuyện trò vui vẻ và chăm sóc nhau mỗi ngày thì các bạn giới thiệu giúp mình nha.
Xin đa tạ.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thesera Tran
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 4, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ