Em luôn tin nếu có duyên thì nhất định sẽ gặp, nhưng nếu em cứ đứng yên một chỗ thì rất khó để có thể gặp được anh. Vậy nên em đã quyết định viết thông báo để anh dễ nhận biết rồi, những bước còn lại anh có thể làm nốt không?
Trong cuộc sống xung quanh em, bạn bè đều có gia đình nhỏ hoặc có người yêu thương cùng nhau chia sẻ những điều trong cuộc sống. Em bỗng nhận mỗi người đều có một nửa còn thiếu của riêng mình, chỉ là chúng ra có tìm được nhau hay không. Nhưng em nghĩ một điều quan trọng là tìm người để yêu nhau vài ba năm thì dễ, chứ tìm người để nắm tay đi cùng mình đến hết cuộc đời còn lại rất khó. Tìm một người có lòng bao dung, thủy chung và hơn hết là một người biết đối nhân xử thế có vẻ khó quá.
Em ít nói với người mới quen nhưng sẽ nói nhiều với những ai thân quen, thế nên hy vọng anh hãy kiên nhẫn một chút nhé.
Em cũng nấu ăn khá ổn đấy nên anh không cần phải sợ đi ăn cơm hàng, nhưng em thích cảm giác cùng nhau làm, vì như vậy chúng ta có làm cho người yêu thương của mình những món ngon mỗi ngày.
Còn về ngoại hình, dù làm kiến trúc nhưng em cũng nữ tính chứ không hề khô khan hay giống tomboy đâu nhé. Em cao trên 1,6 m nên anh cũng không sợ nấm lùn nhé.
Sau cùng em luôn nghĩ một sáng cuối tuần nào đó chúng ta có thể cùng nhau ngồi ở một quán cà phê yên tĩnh nào đó đọc những cuốn sách yêu thích, kể cho nhau nghe những điều mà mình mới tìm hiểu được.
Cảm ơn vì đã đọc những thông báo này để chúng ta tìm đến nhau nhanh hơn.
Em là kiến trúc sư nên việc thiết kế ngôi nhà tương lai hãy để em lo.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Scarlet Nguyen
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nữ