Chào anh - người chồng tương lai,
Mọi người nói là ế nhưng em nghĩ là do duyên của mình chưa tới. Định mệnh sắp đặt cho em sẽ gặp anh, nên em đã chờ đợi mòn mỏi đến bây giờ.
Em xin giới thiệu đôi chút về mình để anh dễ dàng tìm thấy em nhé. Theo nhận xét của bạn bè, em dễ thương, không xinh lắm, đôi lúc khó tính, kỹ tính nhưng thật ra không phải, chỉ là trong công việc thôi. Em đơn giản, sống thiên về tình cảm.
Em là một cô gái tự lập, cũng vất vả nên không ngại khó khăn, miễn có anh cùng đồng hành. Em thích đi du lịch, xem phim, tập yoga. Em nấu ăn tạm được nhưng đảm bảo là anh sẽ ăn được, anh đừng lo khoản này nhé.
Hạnh phúc đối với em sao khó tìm quá. Với những đặc điểm trên, mong anh sẽ tìm thấy em. Em làm kế toán, 34 tuổi, cao 1,53 m, nặng 50 kg. Hiện công việc của em ổn định, đã sẵn sàng cho mái ấm của mình, thèm cái cảm giác buổi chiều đi làm về lại tất bật với việc đi chợ, nấu cơm cho gia đình nhỏ của mình. Có lẽ đôi khi em sẽ rất mệt mỏi, những lúc như vậy em cần có anh bên cạnh cùng nắm tay em đi hết quãng đường còn lại.
Em cũng không còn trẻ để mơ mộng nữa nên mong thông qua tâm sự này sẽ tìm được anh - một nửa của em - là người đàn ông độc thân, nghiêm túc trong chuyện tình yêu, chung thủy, coi trọng giá trị gia đình, không gia trưởng, không hút thuốc, lắng nghe và chia sẻ, có cùng sở thích, có công việc ổn định, có trình độ và kiến thức xã hội tốt để cùng chia sẻ, trao đổi, sống và làm việc ở thành phố Biên Hòa, cao trên 1,65 m. Nếu anh đã thấy em, hãy liên lạc với em nhé.
Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hoa
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
- Giới tính: Nữ