Chào anh,
Lý do em gửi thư cho anh chính là vì em thấy có những bạn nữ đã tìm được người chồng như ý qua chuyện mục Hẹn hò. Em là một độc giả lâu năm của VnExpress, biết tới chuyên mục Hẹn hò từ ngày đầu nhưng hôm nay mới có đủ lòng tin để giới thiệu vài lời về bản thân với niềm tin chúng mình sẽ tạo nên một kết quả tốt đẹp. Chưa dám nói xa, nhưng có thể trước mắt em sẽ có thêm một người anh tốt, anh nhỉ?
Em sinh năm 1991, cao 1,62 m, ngoại hình dễ nhìn, tóc đen dài, được vài người nhận xét là duyên dáng. Tiết lộ với anh là em đang sống tại thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng. Trước đây, khi mới ra trường, em làm việc cho một công ty viễn thông, vị trí giao dịch viên. Nhưng vài năm trở lại đây, em mới có cơ hội trở về đúng ngành nghề của mình. Kế toán không nhàn hạ như mọi người quan niệm, lại là nghề đòi hỏi nhiều thời gian, làm kế toán dịch vụ lại còn bận hơn nữa. Cuối quý và cuối năm phải soát xét chứng từ và lập nhiều loại báo cáo khác nhau.
Thời gian trôi nhanh quá anh ạ, ban ngày mải mê với giấy tờ, hóa đơn, buổi tối em lại mải nghĩ mình còn thiếu sót kiến thức ở lĩnh vực nào để tìm đọc tài liệu, bổ sung kiến thức phục vụ cho công việc. Em có quan điểm về cuộc sống mà không biết anh có suy nghĩ giống em không, đó là: đừng cố gắng làm nhiều việc cùng lúc. Vì bản thân luôn quan niệm rằng, mỗi giai đoạn trong cuộc đời, con người thường ưu tiên cho những mục tiêu khác nhau và nên cố gắng để đạt được những mục tiêu đó. Vì thế quãng thời gian vừa qua em không nghĩ và cũng không dư dả thời gian cho những yếu tố phụ bên ngoài. Có những khi nằm nghĩ về hạnh phúc riêng nhưng rồi tất cả cũng thoáng qua và nhanh chóng chìm vào màn đêm.
Em từng gặp gỡ vài người mà mình có cảm tình nhưng mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức bạn bè, không tiến xa hơn vì không có cảm xúc; cũng không muốn có tình cảm với đồng nghiệp, vì không muốn chuyện cá nhân ảnh hưởng tới công việc. Bây giờ khi mọi thứ đã nhẹ nhàng hơn, em muốn xây dựng hạnh phúc của riêng mình trước khi quá muộn. Người ta nói, phụ nữ chỉ đẹp nhất khi vẫn còn ở độ tuổi hai mươi. Em cũng sắp cạn thời gian để tìm ý trung nhân của mình rồi. Em nên lập gia đình rồi có con sớm nếu muốn nghỉ hưu đúng tuổi, anh nhỉ (cười).
Ngoài những phút cần cù, yên lặng để nghiền ngẫm các con số, em là người có tâm hồn nóng bỏng, thích nghệ thuật, hay nghe nhạc không lời và mê sưu tầm sách, đặc biệt là trồng các loại hoa hồng. Thỉnh thoảng em cũng thích tự tay nấu và thử nghiệm các món ăn mới. Em nhận thấy tuổi trẻ không dài nên thích được làm việc hết mình, vui chơi thật nhiệt tình để có thể lưu lại những ký ức đẹp nhất có thể.
Trong hôn nhân, em cần một người bạn đời có sự điềm đạm trong tính cách và ổn định trong công việc, có định hướng sống rõ ràng, luôn có tinh thần vươn lên. Một người đàn ông có bản lĩnh để có thể đứng vững trước sóng gió cuộc đời, làm cây tùng cây bách để em tầm gửi thân mình (cười) và làm cho các con của mình nể phục. Em mong anh cùng em chia sẻ, vun đắp gia đình, nuôi dạy con cái. Hàng ngày em sẽ cố gắng nấu những bữa ăn đầy đủ chất, anh cũng hãy giúp em nhé nếu anh có thể tan làm sớm. Và cuối tuần, chúng mình cùng nhau đi đổi món ở ngoài. Em hy vọng có thể học hỏi những điểm tốt của anh. Mong anh không phải là người bảo thủ, nóng tính, biết sửa đổi những điều chưa tốt khi được góp ý. Như vậy hai chúng ta sẽ có thể cùng xây dựng hạnh phúc và nâng đỡ nhau trong cuộc sống.
Hy vọng người đàn ông tương lai của em sẽ đến bên em, mang theo mảnh ghép trái tim mà em đang thiếu.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Ngân
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
- Giới tính: Nữ