Nay nhân dịp làm việc ở nhà, có nhiều thời gian rảnh nên em dạo dạo một vòng VnExpress, đọc được nhiều tâm sự cũng như bài chia sẻ của các bạn đi tìm "một nửa", những đôi đã nên duyên từ VnExpress. Nhiều lần em suy nghĩ gửi bài đăng nhưng vì sợ văn không hay nên lại thôi. Nay uống một lon tăng lực làm động lực soạn văn, em mạo muội đăng bài, hy vọng có thể kiếm được chàng trai tri kỷ của riêng mình.
Đôi dòng về cô gái ấy:
- Thanh xuân: đã qua 32 mùa hoa đào
- Trình trạng hôn nhân: Độc thân vui tính
- Công Việc: ổn định (kế toán)
- Ngoại hình: Chiều cao chạm nhẹ 1,71 m, cân nặng gần 59 kg, tứ chi đầy đủ, tóc nâu óng ánh, môi trầm quyến rũ với làn da bánh mật (cười).
- Tính tình:
+ Theo gia đình nghĩ: khó tính, nghiêm túc, khó gần
+ Theo bạn bè nghĩ: vui tính, hòa đồng, đôi lúc có hơi nhây nhây một tẹo
+ Theo bản thân nghĩ: thẳng thắn, chân thành, bao dung, biết nấu ăn, tạm đủ tốt để làm vợ làm mẹ (vì không thể làm tốt ở bước đầu, em sẽ cố gắng bồi dưỡng thêm để hoàn thành nhiệm vụ công tác).
- Sở thích:
+ Với gia đình: dọn dẹp nhà cửa, bày biện nấu ăn, pha - uống trà đàm đạo: chuyện xã hội, chuyện nhà hàng xóm, chuyện cô giá ế trong nhà (nói tới tổn thường nhẹ cho cô gái ấy).
+ Với bạn bè: picnic hoặc phượt du lịch, cà phê tán dóc, lâu lâu lê la quán xá thưởng thức ẩm thực Sài Gòn.
+ Với cá nhân: thể thao, đọc sách, nghe nhạc, đặc biệt thích trà nhưng thêu thùa may vá thì dở tệ.
- Quan niệm cá nhân về tình yêu: đồng cảm xúc, thoải mái chia sẻ với nhau; tôn trọng đối phương, bao dung và chân thành.
"Bồ kết" bạn nam yêu thể thao, vì tốt cho sức khỏe mà. Còn lại thì mình cùng nhau chia sẻ để cùng cải thiện.
Hy vọng là trong hàng tỷ người, chúng ta trao nhau cơ hội vì ta có cái hẹn cùng nhau phải không anh? Vậy em chuẩn bị trà chờ anh nhé. Anh nhanh lên nhé kẻo trà nguội đấy.
Hẹn anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thúy
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
