Sau thời gian ngại ngùng, giờ tôi mạnh dạn đăng lên đây để tìm người yêu. Tôi đã 40 tuổi nhưng chưa từng lập gia đình. Trước giờ cũng gặp vài người nhưng không đi đến đâu. Thời gian gần đây, cơ hội gặp gỡ của tôi gần như không còn. Xung quanh chẳng còn ai để giới thiệu.
Công việc của tôi là kế toán. Ở trên công ty suốt 9 tiếng, chiều về có một chút thời gian rảnh, nhưng cũng vì rảnh nên thấy cô đơn, vậy là tôi mở lớp dạy học cho tụi nhỏ. Việc dạy học không kiếm thêm được bao nhiêu, nhưng nhiều năm nay giúp tôi bớt cô đơn và rảnh rỗi.
Tôi tự thấy bản thân là một người hiền, có lối sống lành mạnh, đi làm, về nhà nghỉ ngơi, nghe nhạc, dành thời gian cho người thân trong gia đình, ít đi ra ngoài, lâu lâu tổ chức đi du lịch với mấy đứa cháu. Ngoại hình của tôi bình thường, cao 1m50, hơi mập.
Tôi mong gặp được một người đàn ông hiền, có gương mặt dễ nhìn, đôi mắt ấm áp, có đạo đức, lối sống lành mạnh, tự lo được cho bản thân. Nói chuyện, quan điểm sống, cách ứng xử thấy hợp với tôi là được.
Thật ra tôi biết là khó để tìm một người hiểu và thương mình, nhưng vẫn hy vọng. Thôi thì cố gắng hết sức, nếu không có duyên với ai, sau này cũng không buồn.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: HoaDoan
- Tuổi: 40 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Điện Bàn, Quảng Nam
- Giới tính: Nữ
