Chào người lạ và biết đâu sẽ thành người thân. Tôi đến từ Thái Bình, hiện là nhân viên kế toán tại quận 12, TP HCM. Tôi là cô gái nhỏ nhắn (chiều cao dưới 1m50), khá bướng bởi tôi có cái trán dô. Bố tôi thường nói: "Trán dô là bồ lý luận", nên tôi cũng hay cãi một chút.
Tôi nhanh nhẹn, dễ hòa đồng, hay cười, mọi người nhận xét là: chả được gì ngoài cái hay cười. Tôi sống thiên về tình cảm gia đình, có thể nấu ăn, mặc dù tay nghề không cao, nhưng chắc có thể ăn được.
Tôi muốn tìm một chàng trai có công việc ổn định, yêu thương tôi thật lòng, che chở và bảo vệ tôi. Ngoại hình không quan trọng, bởi tôi cũng không xinh. Gia đình tôi theo đạo Thiên chúa, nên nếu gặp được chàng trai cùng tôn giáo sẽ tốt hơn.
Hy vọng qua đây tôi sẽ tìm được "một nửa" cho riêng mình. Tôi can đảm lắm mới dám viết lên đây, hy vọng mọi người đừng ném đá. Tôi cảm ơn nhiều.
![Nữ kế toán](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2018/10/02/hoai-9635-1538471031.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=PumdCNUm_ynj8IA3p6rGhQ)
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Hoài
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ