Video: Tejaswinniethepooh/Twitter
Theo người đăng video, Tejaswini Divya Naik, đầu giờ chiều 21/2, cô thuê một chiếc taxi công nghệ đi từ Pune tới Mumbai. Naik kể lại, nam tài xế gà gật tới hai lần và suýt lao vào xe khác và dải phân cách. Khi chắc chắn rằng người đàn ông thực sự đang ngủ gật, Naik buộc anh này dừng lại và bảo để cô lái thay.
Sau khoảng năm phút thuyết phục, tài xế đồng ý và Naik cầm lái tới tận Mumbai. Tới nơi, cô từ chối trả tiền và viết lên mạng xã hội, gắn thẻ tên Uber Ấn Độ, đồng thời kể lại những gì đã diễn ra.
Hãng taxi công nghệ hồi đáp, hỏi Naik số liên lạc cá nhân để xem xét sự việc. Tuy nhiên, dường như đã không có hành động nào được thực hiện khi Naik quyết định nộp đơn yêu cầu bồi thường.
Nhưng cũng có phản ứng trái chiều về bài đăng của Naik, chỉ trích cô quay video khi đang lái xe. Làm cách nào đó, Naik lại hướng sự phê bình sang mục tiêu chung: nỗi lo ngại về sự thiếu trách nhiệm của các tài xế khi lái xe không đảm bảo an toàn.
"Tôi thấy cảm thông với anh ấy. Có lẽ anh ấy đã lái xe từ lúc 4-5h sáng mà không ngủ, nghỉ. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh ấy có quyền đe dọa tới mạng sống của người khác. Nếu không được nghỉ đủ và ngủ đủ giấc trước một hành trình dài, ai bảo anh chấp nhận một chuyến xe", Naik viết.
Mỹ Anh (Theo India Times)