Chào anh - người có thể cùng em đi đến cuối con đường trong tương lai. Mình làm quen nhé.
Em 28 tuổi, hiện vẫn phù hợp với công việc chơi cùng trẻ con. Em ít nói nên không thích cãi nhau, biết nấu ăn nhưng chỉ là những món cho bữa cơm hàng ngày. Em hy vọng mỗi ngày chúng mình sẽ cùng ăn cơm do em nấu và trò chuyện về một ngày của cả hai. Anh hãy chia sẻ với em những khó khăn của mình, có thể em không hiểu nhưng sẽ là một thính giả trung thành của anh.
Hy vọng anh cao hơn em (em cao 1m58), mập một chút và thật vững chãi để chắn nắng, chắn gió cho em tốt hơn. Anh sẽ là người phải quyết định khá nhiều đấy, vì em không giỏi về trù tính lắm, nhưng đừng gia trưởng nhé.
Vì chưa đi xa nhà bao giờ nên em hy vọng anh cũng làm việc và sinh sống ở Hà Nội, để cuối tuần chúng ta có thể dành thời gian cho hai bên nội ngoại. Với em, yếu tố gia đình là trên hết nên hy vọng anh cũng vậy. Em bị dị ứng với mùi thuốc, bởi vậy anh đừng hút thuốc nhé, bảo vệ sức khoẻ cho bản thân và người bên cạnh.
Hẹn gặp anh vào một ngày đẹp trời.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Nguyễn Ngọc Mai
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ