Xin chào tất cả mọi người.
Tôi ngóng tìm suốt chiều dài tuổi trẻ, một tình yêu chân thành và bến đỗ bình yên. Nhưng tình yêu và bến đỗ của tôi giờ vẫn đang ở phương nào.
Chỉ còn hơn một tháng là tôi đón chào tuổi 39. Ngẫm lại thấy đời mình là một chuỗi những muộn màng: 18 tuổi mới bắt đầu dậy thì, 24 tuổi tốt nghiệp đại học, hoàn thành xong thạc sỹ ở tuổi 30. Khi bạn bè yên ấm, hạnh phúc bên chồng con, tôi vẫn ngồi đây lọ mọ viết tâm sự đời mình. Nhiều lúc tự hỏi, không hiểu mình đã làm những gì suốt ngần ấy năm tuổi trẻ? Sao lại để thời xuân sắc tươi đẹp qua đi một cách lãng phí như vậy?
Còn nhớ, 3 năm học phổ thông trường huyện, thư tình tôi nhận được nhét đầy cặp sách, hộc bàn mà chẳng màng tới, vì cho đó là chuyện vớ vẩn, trẻ con. Cứ mỗi tối, tôi lấy ghế ngồi xem thời sự, học bài xong đi ngủ. Hè đến chỉ quanh quẩn ôm chồng báo Hoa học trò, Mực tím, ngồi chép thơ rồi nô đùa với đám trẻ trong xóm.
Vào đại học, bạn bè yêu đương, giao lưu, kết bạn rôm rả, còn tôi hết giờ học đi làm thêm, đạp xe lang thang ra nhà sách hay mấy sạp báo. Trong đầu chỉ quẩn quanh hình ảnh quả bóng tròn với mấy chàng đẹp trai, tài giỏi kiểu như: Bierhoff, Inzaghi, Owen, Neville... Từ Euro đến World Cup rồi Seagame, bao năm say sưa miệt mài. Nhưng dù đam mê, say đắm đến nhường nào, nếu không là tình yêu đích thực, cũng sẽ phôi phai. Mùa Euro 2008, tôi chính thức giã từ đam mê bóng đá, chuyển sang xem phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc, đọc sách các thể loại, tập yoga và tham gia một vài hoạt động thiện nguyện để tiếp thêm năng lượng, cũng là tạo cơ hội gặp được tình yêu đích thực của đời mình.
Sau tuổi 30, tôi bắt đầu mày mò tìm hiểu kiến thức xây dựng và thiết kế nội thất, lên kế hoạch xây cho mình một ngôi nhà nhỏ xinh. “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, lời các cụ dạy là thế, nhưng tôi lại nghĩ khác. Nhà, đàn ông hay đàn bà đều có thể tự mình làm được, còn tổ ấm mới thực sự cần cả hai cùng chung tay xây đắp, trông coi và vun vén.
Tôi cũng từng trải qua một vài mối tình lãng mạn, đẹp đẽ như bao người nhưng có lẽ duyên thành mà phận chưa đủ để ở lại bên nhau. Và rồi, khi đã hoàn tất những mục tiêu nho nhỏ của cuộc đời thì tuổi trẻ vụt qua, cơ hội tìm thấy một nửa cùng xây tổ ấm càng xa tầm với.
Tôi là người yêu cái đẹp, sống nội tâm, nhẹ nhàng, tình cảm, suy nghĩ cẩn trọng, dám làm và chịu trách nhiệm. Đã đặt ra mục tiêu thì không bỏ cuộc dù trở ngại hay khó khăn.
Tôi sinh ra và lớn lên tại một thị trấn nhỏ ở miền tây xứ Nghệ trong một gia đình bình thường. Xa nhà vào Sài Gòn tự lập, trải qua đủ những hỷ, nộ, ái, ố của cuộc đời. Thế nên, dù là tình yêu hay bất kỳ mối quan hệ chân tình nào đã có, tôi luôn trân trọng và giữ gìn. Biết sẻ chia, biết yêu thương đúng cách.
Tôi có khiếu thẩm mỹ, ngăn nắp, sạch sẽ, rất yêu hoa lá cỏ cây nhưng không thích nuôi động vật (chó, mèo). Tính tôi vui vẻ, hoạt bát, luôn biết lắng nghe và phản biện hoặc nhường nhịn nếu cần. Trong công việc hay cuộc sống, tôi luôn cầu thị. Tôi là giáo viên giảng dạy ở trường trung học trong quận Tân Phú. Không theo tôn giáo nào, có sức khỏe tốt.
Về ngoại hình, tôi cao 1m53, nặng 46 kg. Mọi người bảo tôi dễ thương, nữ tính, trẻ trung. Bác sĩ thì nói, do tôi dậy thì muộn nên trẻ lâu (cười). Bản thân luôn ý thức và tâm niệm, phụ nữ như loài hoa nhiều sắc thái, nhưng hoa chỉ thực sự làm lòng người xao xuyến khi đủ cả sắc lẫn hương. Tôi có những mặt tốt và cũng nhiều thiếu sót cần hoàn thiện mỗi ngày.
Trải lòng, tôi mong gặp được người đem đến cho mình xúc cảm yêu thương và trân trọng. Nếu có thể được, tôi vẫn muốn người đàn ông của mình: thông minh, chân thành, sâu sắc và tử tế; có lối sống văn minh, sạch sẽ; đang độc thân hoặc từng dang dở hôn nhân (một lần).
Cuối ngày, khi tạm buông bỏ những lo toan, ai cũng khát khao được trở về bên người mình yêu thương với bữa cơm ngon, nhà cửa sạch sẽ tươm tất, ấm cúng. Mong ước giản đơn ấy cũng là nỗi niềm khắc khoải của riêng tôi. Tôi vẫn đợi chờ một người để quan tâm, chăm sóc, sẻ chia, thấu hiểu và cùng đi hết đoạn đường phía trước.
Chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã kiên nhẫn chia sẻ tâm sự cùng tôi.
Chào thân ái!
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Phương Phương
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ