Tôi 35 tuổi, dáng người vừa phải, không kén chọn, chỉ yêu cầu bạn trai hơn tuổi và cao trên 1m70.
Có vài người nhỏ tuổi hơn theo đuổi, nhưng tôi từ chối vì không có cảm giác yêu. Tôi đã trải qua hai mối tình nhưng đều kết thúc mà không lý do. Có thể tôi thuộc tuýp phụ nữ hơi lạnh nên các chàng trai không thích. Cũng có thể do khoảng thời gian học tập và làm việc ở nước ngoài hơi lâu, nên khi về nước tôi không giống phần lớn các cô gái Việt Nam.
Tôi không bao giờ giận dỗi hay đòi hỏi nhiều từ bạn trai, dù có giận nhưng tôi luôn bình tĩnh và nhỏ nhẹ, nên nhiều khi bạn trai nghĩ tôi không yêu anh ấy. Tôi ít thể hiện cảm xúc ra ngoài, dù rất ghen hoặc giận người yêu.
Tôi rất thích sushi, các món ăn và phim nước ngoài, nhất là các phim siêu anh hùng, thích phim ma nhưng lại sợ ma, cứ phim mới ra là tôi phải đi xem.
Bạn bè cũng giới thiệu vài người nhưng có lẽ không phải duyên nên tôi vẫn chưa tìm được ai. Tôi luôn quan niệm tùy duyên, hy vọng thông qua chuyên mục Hẹn hò, tôi có thể tìm được người ấy của mình.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Yun Nguyễn
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
- Giới tính: Nữ