Xin chào mọi người, tôi hiện sống và làm việc tại TP HCM. Công việc chủ yếu là gõ đầu trẻ, một nghề khá vui và thú vị đối với tôi, vì mỗi ngày được tiếp xúc với trẻ thơ.
Tôi sinh ra, lớn lên ở miền Bắc. Hàng ngày cuộc sống, công việc cứ thế trôi qua, sáng đi làm, tối về nhà một mình. Nhiều khi thấy chúng bạn có gia đình, con cái, lại thấy mình chẳng bằng ai. Thực sự tôi cũng chưa đến mức quá sốt ruột về việc lấy chồng ở tuổi này, nên còn chần chừ nhiều. Nhưng giờ tôi cảm thấy ngày càng trống vắng hơn, nhất là mỗi khi đau bệnh mà không ai bên cạnh, gia đình thì ở xa.
Tôi cao trên 1m54, ưa nhìn, biết nấu ăn (chưa bị ai chê), là mẫu người của gia đình, vừa truyền thống vừa hiện đại. Tôi khá kiên trì, tỉ mỉ và cẩn thận trong công việc. Thường đi bộ và đọc sách khi rảnh. Sẵn sàng đi du lịch nếu đủ điều kiện. Biết lắng nghe, yêu trẻ con, không tôn giáo.
Tôi muốn tìm bạn trai không gia trưởng, không hút thuốc, không tôn giáo hoặc đạo Phật, có thể biết nhậu nhưng có điểm dừng, biết quan tâm và kiên trì, tuổi 27-32.
Mong qua đây tôi sẽ có thêm bạn mới, để cùng nhau chia sẻ về cuộc sống. Cám ơn mọi người đã đọc.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Thu Thủy Nguyễn Thị
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ