Chào anh - bạn tương lai của em,
5 giờ chiều, khi tất cả mọi người trong cơ quan đã về, em đặt công việc dang dở sang một bên để đi tìm anh theo một cách mới mà em chưa từng trải nghiệm. Hy vọng rằng con đường mới sẽ đưa anh đến gặp em.
Hai năm trước, cuộc đời đưa đẩy đến cho em cái gọi là "đổ vỡ". Em chưa bao giờ tự nhận mình là người phụ nữ thành công dù công việc của em là giảng viên đại học, thu nhập khá và nhiều cơ hội phát triển với vốn tiếng Anh đã được thực nghiệm đó đây. Bởi lẽ, dù có đạt được bất cứ điều gì ngoài xã hội rộng lớn kia, em vẫn thiếu một thứ rất quan trọng đó là gia đình nhỏ bé của chính mình.
Sau ly hôn, còn lại trong em là một khoảng trống lớn lao trong tim dù em biết nó vẫn còn nóng bỏng khát khao và lãng mạn vô cùng. Và hy vọng rằng anh cũng không có vấn đề gì khi em có một cái mũi hơi lệch do cuộc hôn nhân sóng gió trước để lại. Mặc dù vậy em vẫn luôn tự tin về ngoại hình và khả năng ngoại giao của mình (cười).
Hiện tại, cuộc sống single mom của em vẫn rất rất ổn. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng sự cô đơn và thèm cảm giác hẹn hò vẫn thỉnh thoảng đến gõ cửa tâm hồn em. Vậy nên, tự cho anh một cơ hội để biết đến em cũng là em đang tự cho mình một cơ hội để xây dựng lại gia đình nhỏ bé của chính bản thân, phải không anh?
Anh hỏi em về tiêu chuẩn ư? Điều đó vô cùng lắm. Em tin vào duyên số và nếu những dòng chữ này lay động được tâm hồn anh, đó chẳng phải là ta đã hợp nhau phần nào ư? Chỉ có điều, em luôn biết mình cần một người đàn ông bản lĩnh, kiên định và có ý chí. Nếu anh có thêm chút hài hước thì càng hay, vì chúng ta có thể có những khoảng thời gian "nghiêm túc sau những giờ giảng giải trí" của em (cười). Em cực kỳ ghét sự lười biếng và ỷ lại. Vậy nên nếu anh vẫn còn muốn rong chơi tháng ngày hoặc không có kế hoạch dài hạn cho tương lai thì có lẽ anh nên đóng bài viết này lại để khỏi tốn thời gian cho cả hai.
Chắc anh cũng đang băn khoăn em là người phụ nữ truyền thống hay hiện đại, cá tính hay dịu dàng, cảm xúc hay lý trí đúng không? Em là em, là người có thể dành cả ngày để nấu ăn hoặc làm đồ handmade và cũng có thể dành cả ngày để hoàn thành một dự án gần hết deadline (và lúc này em mong sao có anh đỡ đần phần nào nơi gia đình nhỏ bé). Là người có thể nhẹ nhàng, bao dung với những điều không tốt mà người khác dành cho mình và cũng có thể đứng lên mạnh mẽ đấu tranh lại những lời lẽ, thái độ xấu xa đã diễn ra trước mắt. Là người để nước mắt lặng lẽ rơi trong những đêm đau khổ và cô đơn đến cùng cực và sáng hôm sau ăn vận, trang điểm thật đẹp, mỉm cười thật tươi đón nhận những điều mà cuộc sống muôn màu mang đến...
"Những con đường em đi
Nắng gió trong xanh
Nếu không có anh,
Cũng trở nên vô nghĩa..."
Vậy, anh có muốn trở thành một phần trong những trang thơ của em không?
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Daisy
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
- Giới tính: Nữ