Mình từng gửi bài cho chuyên mục một lần vào năm ngoái, nhưng có thể do nhân duyên chưa đủ, và do những chia sẻ chưa được tường tận lắm nên mình nghĩ cần viết lại bài khác.
Mình là con một, sinh ra trong gia đình có nhiều đổ vỡ, lớn lên cùng những vết thương chưa được chữa lành nên có xu hướng thu vào bên trong. Mình thường làm nhiều thứ một mình và yêu thích việc đó. Dù vậy, bên trong mình vẫn mong muốn có một gia đình trọn vẹn, tươm tất hơn những gì mà tuổi thơ đã trải qua.
Từng có hai mối tình. Mối tình dài nhất kéo dài năm năm, kết thúc vì bạn trai của mình trở thành tu sĩ. Dù đổ vỡ, mình vẫn trân trọng những nhân duyên đã qua, vì nghĩ sống trong đời, có thể tìm được người để mình cho đi và nhận lại được yêu thương là điều rất đáng quý.
Về tính cách: Mình không quá truyền thống, cũng không quá hiện đại hay cấp tiến. Mình có thể coi trọng một số giá trị, nếp sống cũ, mặt khác cũng có thể đón nhận những giá trị, thay đổi mới. Mình thích đọc các tác phẩm cũ, nghe nhạc cũ nhưng thỉnh thoảng cũng ưa thích các sáng tạo mới, đương đại. Đôi khi mình rất "ở trển", thích nói chuyện (ba lăng nhăng) về tôn giáo, văn học, nghệ thuật, triết học (dù hiểu biết của mình chỉ nho nhỏ, mòn mọn), có đôi lúc cũng biết (hoặc phải) "rớt xuống đất", lo nghĩ sinh nhai, chạy ngược chạy xuôi. Mình nghĩ bản thân có thể vừa là cái này, vừa là cái kia và sẽ không giới hạn mình trong những khuôn mẫu cố định, khó thay đổi.
Về những điều mình thích làm: Mình rất thích công việc giảng dạy hiện tại, đã làm 11 năm và vẫn còn nhiều đam mê (với tính chất công việc, với các bạn sinh viên). Mình thích đi dạo với thiên nhiên, thích chơi với động vật, thích vẽ (mình tự học, vẽ không đẹp mấy), rất thích đọc sách và nghe Phật pháp. Mình ít sử dụng mạng xã hội, ít tham gia vào những cuộc vui, những chốn lao xao, đông người.
Về người bạn đồng hành muốn tìm kiếm: Mình không quá đặt nặng vấn đề tuổi tác, nghề nghiệp, gia cảnh. Mong tìm được người tử tế, khiêm nhường, bao dung và nhẫn nại. Vì đây là những đức tính mình rất quý trọng ở một người đàn ông. Mình sẽ có cảm tình với người yêu thiên nhiên, có tính hài hước, một người có đức tin (dù là Phật giáo hay Công giáo, đức tin nào cũng đáng quý).
Nếu có thể, mong kết nối với người bạn chưa lập gia đình như mình. Dù vậy mình hiểu ở tuổi của bản thân, việc này khó khăn nên cũng mong kết nối với những bạn từng lập gia đình (mong chưa có con). Mình nghĩ có thể học được nhiều điều từ trải nghiệm của một người từng lập gia đình.
Mình muốn có thể lắng nghe và hiểu được một người để gắn kết chân thành với họ. Từ nền tảng gắn kết chân thành này, mình mới có thể xây dựng được tình yêu, sau đó (với mình cũng là quan trọng nhất) là tình thương. Vì vậy, mình không mong cầu những nhân duyên đến quá nhanh, hoặc quá vồ vập, mà muốn tìm kiếm một kết nối sâu sắc, được xây dựng, bồi đắp dựa trên sự thấu hiểu, chấp nhận và tôn trọng lẫn nhau.
Mình nhớ trong Truyện Kiều có câu "Chọn người tri kỷ một ngày được chăng?". Mình hiểu những tìm kiếm này sẽ khó khăn, vô chừng, dù vậy cũng muốn thử thêm lần nữa cho gọi là tận lực, tri thiên mệnh. Cứ cố hết sức, còn lại để trời đất vận hành theo cách riêng vốn có của nó.
Cảm ơn các bạn đã đọc bài chia sẻ. Chúc các bạn có một ngày bình yên.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tuyết
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ