Chào anh,
Em chưa từng nghĩ mình sẽ tìm bạn qua thư, chưa nói đến là bạn trai, nhưng có lẽ đôi khi những dòng chữ lại lắng đọng và chân thực hơn nhiều hình ảnh trên mạng chăng?
Em 27 tuổi, độ tuổi với nhiều phụ huynh là không còn trẻ nhưng em chưa muốn vội vàng đến với ai đó không phù hợp, nên mong anh là chàng trai bình tĩnh nhé.
Điều duy nhất em mong chờ trong một mối quan hệ lâu dài là sự yêu thương, chân thành và tôn trọng. Em tin một người có những đức tính này đủ thông minh để có cuộc sống tự lập về kinh tế và cảm xúc của một người trưởng thành.
Với em, hôn nhân không phải để tạo ra thế hệ tiếp theo mà thực sự là tìm bạn đời, có thể luôn quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, suy nghĩ cho lợi ích của đối phương, không chỉ là những người bạn cùng nhà sống cuộc đời riêng và có các nghĩa vụ chung (kiếm tiền trả hóa đơn, nuôi con,...), kể cả khi đã ở tuổi lão niên.
Tất nhiên, ai cũng cần có không gian riêng và con cái sinh ra trong gia đình hạnh phúc là điều tuyệt vời, nhưng em là người chậm chạp (luôn là học sinh kém thể dục mọi nội dung trừ bài thể dục tám động tác) nên không sống gấp, yêu là cưới, cưới là có con liền đâu (cười).
Đôi nét về bản thân: Em là giảng viên đại học, thích thỉnh thoảng đi du lịch xa và đọc sách, thuộc típ homebody nên thấy thoải mái nhất khi ở nhà. Em nói rất nhiều nếu gặp người hợp gu, nên nếu tưởng tượng thôi, anh đã thấy đau đầu thì em xin lỗi nha. Mong tìm một người cùng quê, cao hơn 1,7 m (vì em cao gần vậy).
Cảm ơn anh đọc tới đây. Chúc anh một ngày tốt lành.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tuyền
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Ba Đình, Hà Nội
- Giới tính: Nữ