Công việc chính của em là biên tập viên mỹ thuật cho một cơ quan báo chí nhà nước; làm thêm các dự án riêng và đi dạy vào cuối tuần. Công việc khá bận rộn, xoay quanh sách báo, vẽ tranh và giảng dạy cho sinh viên mỹ thuật. Em rất thích các sinh viên của mình. Thời gian rảnh, em hay đi gặp gỡ các tác giả, họa sĩ, nhà văn trong lẫn ngoài nước... và học được nhiều từ tác phẩm lẫn cuộc đời của họ.
Em nấu ăn tốt, không thích đi du lịch hay vui chơi theo trào lưu. Em hay bị độc giả và các sinh viên nói rằng: "Qua email và sách báo, chưa gặp cô sẽ nghĩ cô lớn tuổi và trải qua gần hết đời người". Không biết nghe vậy nên vui hay buồn nữa.
Nói quá nhiều về bản thân không tốt, nhưng trước khi tìm hiểu người khác, em nghĩ nên chủ động nói về mình để anh hiểu thêm đôi chút. Mong anh cũng cho em biết thật nhiều về anh nhé.
Em hy vọng tìm được chàng trai chín chắn, bao dung và ủng hộ sự nghiệp của em.
Chúc anh tuần mới thật vui vẻ, nhẹ nhàng.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Phương
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ