Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ tư, 1/6/2022, 06:28 (GMT+7)

Nữ giám đốc đưa cả nông trại lên sân thượng

Bắc KạnTrên sân thượng rộng 250 m2, vợ chồng chị Minh Đợi, 38 tuổi, ở TP Bắc Kạn trồng hơn 400 chậu dưa lưới, 450 chậu dâu tây và nhiều loại hoa trái khác.

Tháng 11/2021, vợ chồng chị Hà Minh Đợi, giám đốc một công ty sản xuất, chế biến trà hoa vàng thuê thợ xử lý chống thấm, thiết kế sân thượng thành một khu vườn trên không.

"Tôi muốn có không gian xanh quanh nhà, thoáng mát và tiết kiệm chi phí làm chống nóng, lại có rau quả sạch phục vụ gia đình", chị Đợi nói lý do.

Đường lên sân thượng được che bằng kính cường lực, giúp chống nóng. Từ tầng hai nhìn lên trên là một mảng xanh tươi mát. Vừa thuê thợ vừa bỏ công vận chuyển, sau hai tháng, khu vườn trên không dần hình thành.

Chị Đợi làm nhà màng trên sân thượng, nhờ vậy chủ động được chăm sóc, ứng phó với thời tiết bất thường, cách ly sâu bệnh và côn trùng. "Việc chăm lo cho khu vườn vì vậy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chỉ cần tuân thủ quy trình kỹ thuật là cây phát triển tốt", chị Đợi nói. Chị cũng lắp đặt hệ thống tưới nước nhỏ giọt để đảm bảo lượng nước phù hợp và giảm thời gian chăm sóc.

Gia chủ đầu tư thêm khung, hàn kệ để tránh thấm trần, hỏng sàn. Hơn 400 chậu dưa được trồng trong túi nilon PE hai lớp trắng đen.

Sợi đay được quấn vào móc thép. Khi cây có 6-8 lá sẽ bắt đầu ra tua leo dây. Hai ngày một lần, vợ chồng chị tranh thủ quấn dây, cắt chèo. Mỗi cây dưa, chị Đợi chỉ giữ lại một quả để tập trung chất dinh dưỡng.

Dưa trên sân thượng nhà chị Đợi trồng mỗi năm hai vụ, xuân và hè. Chị xem chăm sóc cây trên sân thượng như cách tập thể dục, rèn luyện sức khỏe. "Mỗi khi mệt mỏi, áp lực công việc, căng thẳng, chỉ cần nhìn lên vườn cây xanh mướt là mọi mệt mỏi dường như tan biến, cảm giác thư thái", chị nói.

Mùa đông, chị Đợi làm đất trồng 450 chậu dâu tây. Ngoài ra, chị trồng thêm 100 cây ớt, một giàn mướp Nhật, một giàn bí thơm và hàng chục chậu rau mầm.

Dâu tây chín đỏ vườn, gia đình, bạn bè và nhân viên công ty thường lên vườn hái thưởng thức. Giá thể trồng dâu gồm đất tơi xốp và phân bò hoai, phân trùn quế, phân vi sinh... Vì phục vụ gia đình, chị Đợi chỉ tưới nước, bón các loại phân sinh học, hữu cơ.

Đây là thức quả yêu thích của hai con chị Đợi. Dâu tây thu hoạch được, ngoài dành cho gia đình thưởng thức, chị chọn lọc bán ra thị trường, có thêm tiền mua phân, giống trồng cây.

Vào dịp Tết, chị Đợi trồng thêm 100 chậu hoa cúc trên sân thượng, biến khu vườn trên không thành điểm vui chơi, ngắm cảnh và thưởng thức hoa trái của cả gia đình, bạn bè và nhân viên công ty.

Ngoài diện tích trồng rau, trên sân thượng chị bố trí một khu pha chế cà phê, đồ uống. Đây là một không gian nhỏ để nghỉ ngơi, vui chơi. "Tôi tâm niệm, cây cối cũng như con người vậy, nếu được yêu thương, chăm sóc, vun vén, nâng niu sẽ được đền đáp xứng đáng", chị chia sẻ.

Phạm Nga
Ảnh nhân vật cung cấp