Em sống tự lập từ THPT, khi học trường chuyên trên thành phố, vì vậy em không ngại khó khăn, mong có anh đồng hành cùng em trên con đường dài phía trước. Em tin là do định mệnh sắp đặt em sẽ gặp anh, nên em đã chờ đợi đến bây giờ.
Theo nhận xét của bạn bè, đồng nghiệp, em khó tính, nhưng thật ra không phải vậy đâu anh, chỉ là em sống khá nội tâm, giản dị và ít nói, là người phụ nữ truyền thống và sống thiên về tình cảm.
Em nấu ăn không ngon như đầu bếp nhà hàng nhưng vẫn ngon lắm anh, anh đừng lo khoản này nhé.
Chúng mình đi tìm nhau cũng mệt mỏi rồi phải không anh? Với những đặc điểm trên, mong anh sẽ tìm thấy em. Em là dược sĩ, 30 tuổi, đang công tác tại văn phòng đại diện của một công ty dược nước ngoài. Do tính chất công việc và môi trường làm việc ít đồng nghiệp nam, em chưa có nhiều cơ hội tìm được một nửa của đời mình.
Em cũng không còn trẻ để mộng mơ nữa nên mong rằng qua tâm sự này sẽ tìm được anh - người đàn ông độc thân, có công việc ổn định, chung thủy, chân thành, biết thông cảm và chia sẻ, có trách nhiệm với gia đình để cùng em đi đến tương lai. Nếu anh đã thấy em, hãy liên lạc với em nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Cô bé
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ