Chào mọi người,
Em 29 tuổi, là công chức bình thường, học xong rồi đi làm như nhiều người. Cuộc sống của em chỉ toàn là chuyện buồn. Do tính tình thích được "tám" nên vào đây tìm bạn (cười). Theo nhận xét của nhiều người, tính em trẻ con, thân thể thì lớn dần nhưng tính tình không chịu phát triển thêm.
Người em tìm chỉ cần sinh sống, làm việc và có gia đình ở cùng quê với em. Vì không muốn yêu xa và khi tương lai về với nhau, em không muốn ở quá xa cha mẹ bởi họ là ưu tiên hàng đầu của em.
Anh tuổi từ 30 trở lên nhé, chiều cao khoảng 1,7 m là được, công tác trong doanh nghiệp vì cùng làm công chức sẽ khó giàu (cười). Em nghĩ tầm tuổi em hoặc lớn hơn thì công việc đã ổn định và mong một mối quan hệ nghiêm túc.
Em hy vọng tìm được người thật sự hiểu giá trị của mình, chia sẻ, tâm sự những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.
Mong có mối quan hệ nhẹ nhàng, tình cảm, không vụ lợi. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Đậu đậu
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Châu Thành, Đồng Tháp
- Giới tính: Nữ