Chào anh,
Em là cô gái được sinh ra và lớn lên tại vùng sông nước miền Tây. Em sống nội tâm và hay che giấu cảm xúc. Dường như cảm xúc trong em chỉ được vỡ oà khi đứng trước người khiến mình rung động. Có vài người hỏi em, tại sao không bao giờ thấy em buồn? Em có chứ, rất buồn mà yếu lòng là khác vì em là con gái mà. Nhưng em sợ nỗi buồn của mình khiến người xung quanh không vui theo. Nói một cách chính xác là em sợ làm phiền người khác, và càng sợ khi nói ra người khác cũng không hiểu được lại càng buồn thêm.
Em từng yêu, rất chân thành và chịu tổn thương sâu sắc khi chứng kiến người mình thương lừa dối mình. Nhưng điều đó không khiến em mất niềm tin vào tình yêu anh ạ, ngược lại nó khiến em trưởng thành hơn trong suy nghĩ và trong chuyện tình yêu. Vì em sống tốt, tốt với bản thân, tốt với gia đình và tốt với mọi người xung quanh nên sẽ có được cuộc sống tốt đẹp. Em tin vào nhân quả, nên những điều em nói, những gì em làm đều được cân nhắc kỹ càng trước khi quyết định.
Sau những ngày tháng bộn bề với công việc, giờ là lúc em tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Em hy vọng tìm được một người đàn ông chân thành, chung thuỷ, điềm đạm (vì tính em hơi trẻ con xíu) để cùng em đi tiếp con đường tương lai lâu dài phía trước.
- Em không cần anh đẹp trai xuất sắc, chỉ cần nhìn anh thiện cảm, dễ gần.
- Em không cần anh cao như người mẫu, chỉ cần cao hơn em thôi (em cao 1,65 m, nặng 49 kg)
- Em không cần anh giàu có, chỉ cần anh có một công việc ổn định có thể lo cho em lỡ khi em thất nghiệp.
- Em không cần anh phải quá hiểu em hay phải bên em 24/24, chỉ cần lúc em không vui, nhắn tin cho anh thì dù anh bận mấy cũng dành ít phút ra trả lời tin nhắn của em là được.
- Em không cần anh gạt bỏ hết cuộc vui với bạn bè để về bên em hoặc báo cáo cho em biết anh đã đi đâu và làm gì. Em chỉ cần anh chân thành, đủ để niềm tin của em dành cho anh là vững trãi, phi thường.
- Em không cần anh phải thương em nhiều, bắt anh coi em là số một. Em chỉ cần anh thương em vừa đủ để em không cảm thấy cô đơn trong chính cuộc tình của chúng mình.
Điều quan trọng hơn hết:
Em nhẹ nhàng trong đi đứng, trong ăn nói nên anh không được lớn tiếng với em trong mọi tình huống anh nhé. Khi có cãi vã xảy ra, mỗi người nên tránh đi chỗ khác vài phút rồi chúng mình ngồi lại nói chuyện đúng sai. Nếu cảm thấy em và anh có điểm tương đồng, hãy gửi mail cho em nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Tiên Xìtrum
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Thuận An, Bình Dương
- Giới tính: Nữ