Chào anh - người đang dành thời gian đọc những dòng này của em. Năm cũ sắp qua, hy vọng anh đã có một năm không quá tệ.
Xin giới thiệu một chút về bản thân: Về ngoại hình, em là "nấm" (1,52 m), còn khuôn mặt dễ nhìn hay không, chắc tùy người đối diện nhận xét để được khách quan hơn. Một ngày đi làm với em khá bận, quay cuồng với bệnh nhân, người nhà của họ. Đồng nghiệp ai cũng như em, lúc nào cũng tất bật với bệnh án, thuốc men. Nhưng bỏ qua bộn bề công việc, em muốn tận hưởng tuổi trẻ của mình ở thành phố này để những ngày tháng sau này không phải tiếc nuối. Em không phải là người Sài Gòn, vì chọn thành phố này là nơi lập nghiệp nên mong anh cũng ở đây để mình có nhiều cơ hội tìm hiểu nhau hơn.
Cuộc sống xa nhà dạy em nhiều điều, cách tự lập, tự chăm sóc bản thân và người khác vì em còn là chị trong gia đình. Nhưng xa nhà lâu dần cũng làm em cảm thấy cô đơn, sự bận rộn trong công việc cũng không thể lấp đầy khoảng trống đó. Nên em tìm anh - người cũng nghiêm túc tìm kiếm bạn đồng hành sau này. Mong là em và anh sẽ cùng nhau san sẻ những áp lực trong cuộc sống, tạo ra những hạnh phúc nho nhỏ cho cả hai bằng những lần trà đá vỉa hè hoặc xem phim buổi tối.
Mong anh cao khoảng 1,7 m, vì em thích cảm giác được che chắn, bảo vệ, chỉ một vòng tay có thể ôm gọn em. Còn lại, bởi vì em không hoàn hảo nên không đặt ra yêu cầu gì về anh. Tính cách hay ngoại hình mình có thể nói chuyện để hiểu nhau hơn và cảm nhận rõ hơn, được không anh? Nếu chưa đủ duyên, em với anh vẫn có thể là bạn, thêm bạn thì cuộc sống càng phong phú mà (cười). Nhưng nói cho anh một bí mật, em nghe tiếng tim cũng khá đó nên nếu gửi mail cho em, em sẽ cho anh một suất khám trái tim miễn phí và cho biết vì sao anh còn ế. Khuyến mãi hấp dẫn không anh?
Cảm ơn mọi người đã đọc bài của em. Chúc mọi người một năm mới với những điều tích cực.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Dương
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ